Năm nay là năm mất của hay sao ấy, đầu năm mất cái lắc tay, cách đây 1 tháng mất cái điện thoại, hôm chủ nhật tìm máy ảnh để đi chụp hình cho con, tìm mãi không thấy, mà mình nhớ chính xác là để trong tủ mà. Thế là ông xã than thở, suốt này mất đồ, rồi lại nói, hay vợ đem máy ảnh cho ai, Ơ chồng lạ nghê, cho ai thì em nói chứ, sao phải nói là mất , chồng bảo thì anh thấy lạ, hôm trước em chê máy mình cũ rồi, bây giờ không còn ai xài 5. nữa, nên cho đi mua cái mới, mình điên quá, vậy là chấp nhận đi làm trễ, lục tung cả tử quần áo lên để tìm bằng được cái máy, cuối cùng nhìn thấy nó nằm chình ình trong ngăn đựng quần áo của ông xã ( chưa điều tra ra tại sao, vì mình nhớ bỏ vào ngăn kéo tủ đồ cơ) không thèm nói câu nao, ông xã nhìn xong đi làm luôn, đang ôm cục tức vì chồng dám nghi ngờ vợ. chưa nghĩ ra cách trị chồng, mọi người giúp mình.