Chào các chị,


Bây giờ em cảm thấy mệt mỏi & hết ca xúc cảm với ck em. Sau khi sinh con tâm trạng em rất vui & lạc quan tuyệt đối không có dấu hiệu chán chường bi quan gì hết. 6 tuần sau đó em có xung đột với nhà chồng & ck em thì thể hiện thái độ bênh vực nhà ảnh. Em buồn & khóc nhìu đến nỗi phải đi cấp cứu. Xảy ra chuyện em mới biết được lòng dạ nhà ck & ck em như thế nào. con dâu khác máu tanh lòng, từ lúc làm dâu em luôn ghi nhớ câu này. Dù nhà ck đv em ra sao em ko buồn. Điều làm e đau là ck em chỉ biết gđ ảnh mà ko nghĩ tới cảm xúc tâm trạng của vợ mình. Cho dù em sai thì cũng nên nghĩ cho em mới sanh xong mà dỗ dành an ủi em khi bị người khác áp đảo. Cái cách ck em cư xử làm em vô cùng thất vọng & mất niềm tin vào người mà em tin tưởng hoàn toàn từ trước tới nay. Điều này làm em mất cảm xúc với ck & ko buồn nói chuyện nữa. Giờ em chỉ biết lo cho con & sống vì con mà thôi. Hôn nhân ko niềm tin thì khó mà bền vững. Các chị các mẹ cho em lời khuyên với.