Hôm nay ngồi đây, viết những dòng tâm sự này, mong được các anh, các chị ĐÃ TRẢI QUA như tôi góp ý chân thành.


Tôi là 1 người đàn ông gần 40 tuổi đã có gia đình, vợ đẹp, con ngoan. Tôi biết là tôi rất thương yêu vợ con, luôn làm tròn nghĩa vụ. Về nhà là làm việc nhà, chơi với con. Vợ cũng thương tôi, con thì rất thích chơi với tôi.


Gia đình tôi cũng có của ăn của để, có nhà cửa ổn định. Nói chung, cứ đi làm và sống như hiện giờ, cuộc sống sẽ không còn gì để phàn nàn. Ai nhìn vào cũng chúc mừng. Tôi luôn thầm cám ơn trời vì đã cho tôi 1 người vợ biết quan tâm đến tôi, đến gia đình. Con cái ngoan ngoãn.


Chuyện là cả mấy tháng nay, tâm trí tôi cứ mãi nhớ về 1 người con gái khác.


Chúng tôi làm chung Cơ quan Nhà nước, cùng Phòng và mọi người cứ cáp đôi. 06 - 07 tháng đầu tôi cũng chẳng suy nghĩ gì, thấy vậy cũng vui nên tôi cũng tếu táo vui đùa, cô ấy cũng vậy.


Chúng tôi và cả phòng thường hay đi chơi, ăn uống,... Cũng có nhiều kỉ niệm.


Đi làm về là tịch không nhớ gì đến cô ấy cả.


Rồi 3 tháng nay, cô ấy chuyển đi nơi khác. Mới đầu là tôi thấy nhớ nhớ, buồn buồn. Nhưng cũng chỉ thoáng qua.


Tôi thầm nghĩ, chuyện gì đang xảy ra với mình thế này, chắc mai mốt sẽ hết.


Nhưng cho đến ngày nay, nó càng thôi thúc hơn. Nhất là buổi tối, nằm mơ cũng thấy nữa. Nó cứ lởn vởn, tôi cứ thấy hình ảnh, nụ cười cô ấy trong đầu. Không cách gì dứt ra được.


Tôi chán chính tôi, tôi dằn vặt và lo sợ. Bèn lật đật tìm hiểu trên mạng thì tôi biết được là tôi đang ngoại tình tư tưởng.


Cũng có nhiều cách để quên đi, tôi cũng thử nhưng vẫn vậy.


Thú thật, nó cũng là 1 cảm giác hân hoan, 1 kỉ niệm đẹp. Tôi cũng từng nghĩ, sau này 10 năm, nếu nhìn lại, nó cũng rất đẹp và đáng trân trọng.


Tôi mong trên web này, có ai ĐÃ TRẢI QUA như tôi thì cho tôi 1 lời khuyên chân thành.


Ở đây tôi chỉ mong ai đã trải qua thì cho tôi lời khuyên để tôi vượt qua, chứ đừng phán xét tôi này nọ. Tôi đang khổ tâm rồi.


Tôi biết là tôi đang say nắng, hồi xuân, bla bla.


Tôi biết là tôi đang sai, là không tôn trọng vợ, ảnh hưởng đến con cái.


Tôi biết tôi là 1 thằng đàn ông vô liêm sỉ khi đã có gia đình như ý lại đi đèo bồng, có tư tưởng thích của lạ.


Tôi biết là sẽ có những hậu quả gì nếu cứ tiếp tục.


Nhưng sao con tim tôi cứ mãi nhớ nhung...