Tại sao bên đạo chúa lại có quy định k cho kết hôn với ngn goại đạo nhỉ? nếu muốn thì ng kia phải bỏ đạo của mình mà theo đạo chúa. có anh chị nào giải đáp giúp e k? E rất khổ tâm mỗi khi nghĩ đến chuyện tương lai 2 đứa vì e đạo phật còn a đạo chúa, mẹ anh rất gia trưởng nhất quyết đòi làm lễ cưới ở nhà thờ và em phải theo đạo. Tại sao k thể tự do chọn lựa tín ngưỡng cho riêng mình như vây chứ? Gia đình em k bắt anh theo đạo em sao gia đình anh lại vậy? đạo nào cũng tốt, cũng hướng ngta đến cái thiện nhưng sao mẹ a cứ thích ép buộc e? Chẳng lẽ tụi e yêu nhau mà k thể đến dx với nhau chỉ vì lối suy nghĩ cổ hũ đó? Làm càng cưới đại thì chỉ có em thiệt thòi, đám cưới k có ba mẹ chồng thì ba mẹ em để mặt mũi ở đâu? còn tự tiện sống chung thì chẳng lẽ ngay cả cái đám cưới mỗi ng chỉ dx 1 lần e cũng k thể có hay sao?


Các anh chị đã lâm vào tình cảnh như em xin cho em lời khuyên? Em thật sự rất nản.