Xin mọi người cho tôi lời khuyên


tôi phải làm như thế nào để thoát ra, mong mọi người cố gắng đọc, hơi lan man vì tôi k có tâm trạng diễn đạt gọn gàng được



Đã 09 tháng rồi, tôi sống trong bế tắc tình cảm, cảm thấy mệt mỏi, buồn chán rất nhiều


tôi là người rất ít khi yêu, đã yêu thì thường rất lụy tình, rất khó thay đổi tình cảm


tôi 31 tuổi, đã đi làm, cô ấy 23 tuổi vừa ra trường


Chúng tôi yêu nhau được 02 năm, trước lúc đến với tôi, cô ấy đã trải qua 1 mối tình 6 năm với người con trai khác ( chia tay vì ng này bắt cá 2 tay), mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm cô ấy thường rơi nước mắt và những lúc đó, dù buồn tôi vẫn an ủi cô ấy, bằng tình cảm chân thành của mình, cô ấy đã chấp nhận tình cảm của tôi.


tình yêu của chúng tôi ban đầu thật đep, tôi và cô ấy rất hợp nhau, những buổi đi chơi, đi dạo thật lãng mạn, những lúc mệt mỏi, tôi cõng cô ấy trên lưng, lòng ngập tràn hạnh phúc, tôi yêu và thương cô ấy rất nhiều ( hoàn cảnh cô ấy k được tốt lắm)


Chuyện tình cảm bắt đầu rạn nứt khi chúng tôi thường giận dỗi nhau, tôi là người xoàng, dễ tính, ăn nói không khéo léo, cô ấy thì ngây thơ, hơi trẻ con, hay giận (dù lý do rất nhỏ), nhưng nhanh quên.


Chuyện bắt đầu từ khi, tôi phát hiện ra cô ấy vẫn dấu tôi giữ những hình ảnh, thư viết tay của người yêu cũ, tôi hỏi sao k nói cho tôi biết và khuyên k nên giữ nữa, nhưng cô ấy k chịu, nói chỉ là kỷ niệm, chuyện tình cảm đã hết rồi, tôi hơi buồn và rồi cũng cho qua, k nhắc đến nữa


Được 1 thời gian, trong lúc tình cờ, tôi xem facebook của cô ấy, thì thấy cô ấy viết cho người yêu cũ nội dung là “ gửi T.Y của em, dù xa nhưng mãi luôn nhớ và ....” tôi buồn và gặng hỏi cô ấy, nhưng cô ấy nhất định k chịu nói, chúng tôi lại chia tay, tôi nói “nếu còn yêu a đó, a sẽ để e về bên người đó” được mấy ngày, cô ấy níu kéo và nói, lúc đó, k hiểu tại sao lại viết như vậy, tôi xuôi lòng và chúng tôi lại bên nhau


Tôi thấy cô ấy và ng yêu cũ cứ thường xuyên liên lạc với nhau ( mặc dù cả 2 đã có ng yêu, và a kia sắp lấy vk, tôi ghen và nói, có thể vì a mà e đừng liên lạc với ng yêu cũ được k? Cô ấy hứa sẽ k liên lạc nữa ...nhưng chỉ được vài ba ngày, tôi lại thấy vẫn liên lạc, sau nay, cô ấy nói k hứa nữa, vì biết sẽ k làm được, chỉ xem người yêu cũ như Anh em.


Lúc này tôi đã bắt đầu mệt mỏi, tôi cảm thấy bất an về mối tình này, nhiều lúc muốn buông xuôi, tính cách tôi cũng thay đổi, hay nghi ngờ và hay vào lén xem face của cô ây, tôi nghĩ hay là buông xuôi, nhưng vì quá yêu, tôi lại cố gắng, cố gắng quan tâm cô ấy nhiều hơn, quan tâm hơn cả bản thân mình nữa


Tình yêu của tôi và cô ấy kéo dài như vậy được 1 thời gian, thì cô ấy đòi chia tay, chia tay k cho tôi biết 1 lý do, ( k thể nào liên lạc ) mấy ngày sau thì cô ấy nói vì mẹ ép buộc phải phải lấy con của bạn mẹ cô ấy, tôi hụt hẫng và đau khổ... mấy tháng, được 2 tháng thì cô ấy lại xin được quay lại, xin lỗi và nói k thể tìm được ai thương cô ấy hơn tôi, tôi mềm lòng và thương cô ấy nhiều hơn vì nghĩ cô ấy hiếu thảo, nhưng tôi lại phát hiện ra, sau khi chia tay tôi, cô ấy nhận lời yêu 1 lúc 2 người, 1 là còn của bạn mẹ, 2 là 1 người anh em trong họ (2 người này cô ấy thích từ lâu)


Khi biết được, chúng tôi lại chia tay, Tôi lúc này, vì quá uất ức, bị tổn thương quá, k còn bình tĩnh được nữa, như con thú bị thương, tôi thành 1 người điên, ăn nói k còn giữ được nữa tôi đã mắng chủi cô ấy thậm tệ


Tôi nói “nếu không yêu thì đừng thương hại a nữa, đừng đưa a ra làm trò đùa, đừng làm khổ a nữa sao cứ cho a hy vọng rồi để a thất vọng suốt thời gian dài như vậy”


Giờ khi đã chia tay rồi, tôi vẫn luôn nhớ,cô ấy có nhiều người theo đuổi, thấy cô ấy vui vẻ, còn tôi 1 mình cô đơn, trong lòng vẫn gặm nhấm 1 nỗi buồn, 1 vết thương lòng k sao dứt ra được, tôi k tập trung được CV, trong lòng tôi uất hận, có lẽ tc quá sâu đậm nên khi thì thương cô ấy, khi thì căm hờn, hằng đêm, tôi vẫn rơi những giọt nước mắt, chỉ biết nuốt vào tim./