Tôi năm nay 34 tuổi, có chồng, con gái 7 tuổi và hiện đang mang thai 8 tháng.Cuộc sống của tôi trước đây rất hạnh phúc, tôi rất tin tưởng ở chồng mình mặc dù anh ấy cùng thường xuyên nhậu nhẹt sau mỗi giờ tan sở, nhưng tôi cùng không phàn nàn gì vì đôi khi đó chỉ là xả giao, làm ăn trong công việc.


Thời gian gần đây, tôi có thấy một số máy lạ gọi vào di động của anh ấy nhưng khi tôi nghe máy thì đầu dây bên kia không trả lời, sau vài cuộc gọi như vậy thì có một giọng nam lên tiếng là muốn gặp chồng tôi, số điện thoại này chồng tôi lưu tên của một đứa em trong công ty.


Gần đây tôi kiểm tra hoá đơn điện thoại thì thấy chồng tôi gọi vào số máy này rất nhiều lần, tôi hỏi thì anh ấy bảo là trao đổi công việc. Tuần vừa rồi, tôi kiểm tra tin nhắn thấy nội dung như sau. " Em đi làm để kiếm đồng tiền chân chính nếu anh không thích thì em không làm nữa, sao anh lại nói em như vây ? ". Tôi lấy máy điện thoại của tôi gọi vào số máy này thì không thấy trả lời , cô ấy cài bài nhạc chờ cũng rất ấn tượng " Vì quá yêu anh nên em chấp nhận làm người thứ 3, dù biết khổ đau nhưng em không hề oán trách..." . Tôi lấy máy chồng tôi gọi cùng không thấy trả lời. Tôi nhắn : " Chị là ai mà nhán tin cho chồng tôi ? Anh ấy đã có vợ và 2 con, chị đừng liên lạc với anh ấy nữa nếu không muốn gặp rắc rối về sau" , cô ta không trả lời. Sau đó tôi lấy máy của chồng tôi nhắn : " Vợ anh đã biết chuyện rồi, em đừng liên lạc với anh nữa nhé ", cô ta nhắn lại : " OK. Anh muốn gì em cùng sẽ làm theo ". Sáng hôm sau, Tôi làm dữ thì chồng tôi nói nói đó là số điện thoại của cô gái anh quen trong lúc ôn thi đại học bằng hai, anh chỉ gọi điện, nhắn tin chọc ghẹo chơi thôi chứ không có ý gì và cũng không có quan hệ gì sâu đậm cả. Còn tin nhắn mà tôi bắt gặp là do cô ấy khoe với chồng tôi là vừa đi làm thêm ở một nhà hàng, chồng tôi khuyên không nên làm ở đó vì đó là nhà hàng bia ôm trá hình.


Tôi không biết là trong lúc gọi điện cho cô ta thì chồng tôi nói gì, tình cảm thế nào nhưng tôi cảm nhận cô gái này si tình chồng tôi lắm, cô ta đã biết chồng tôi có vợ từ lâu nhưng vần thích.Sau đó ít hôm, tôi nhắn cho cô ta : " Chào em! chị nghe chồng chị nói em nhỏ hơn chị rất nhiều tuổi nên cho phép chị được xưng hô với em như vậy. Chị khuyên em không nên tốn thời gian, công sức để gọi điện , nhắn tin hay nói chuyện vu vơ với chồng chị nữa, anh ấy không có ý định nghiêm túc và lâu dài với em đâu, đối với anh ấy gia đình và vợ con vẫn là trên hết. Trong lúc chị có thai nên tính tình hay quạu quọ, ít tâm sự với anh ấy, sẵn điện thoại thì gọi điện, nhắn tin chơi thôi chứ không có ý gì. Chị chúc em mau chóng tìm được người tâm đầu ý hợp, tội tình gì phải làm người thứ 3 hả em, đau khổ lắm ". Cô ta cũng không trả lời tôi.


Hiện tại sắp tới ngày sinh mà tôi cảm thấy rất buồn cứ nghĩ đến cảnh mình bị chồng phản bội, chồng mình nhắn tin gọi điện cho cô gái khác là tôi không thể nào chịu nổi. Tôi biết chồng tôi không có ý định bỏ vợ con nhưng sao tôi cảm thấy trong lòng không yên, nhiều lúc tôi đã nghĩ đến giải pháp chia tay để cho tâm hồn mình thanh thản nhưng nghĩ lại 2 con, tôi sợ chúng sẽ khổ khi cha mẹ chia tay nhau. Bỏ con thì tôi không thể nhưng nuôi chúng thì một mình tôi không kham nổi, bởi vì con gái tôi đã ăn sung mặc sướng quen rồi, tôi sợ cháu khổ khi theo tôi. Bây giờ tôi hoang mang lắm. tôi phải làm sao đây?