Kính các bạn


Tôi không biết phải nói gì, nên nói gì vào lúc này. Tôi yêu vợ tôi vô cùng nhưng tôi không biết cách nào để có thể quên được chuyện này.


Phải, vợ tôi ngoại tình, cắm sừng lên đầu tôi rồi các bạn ạ. Điều mà tôi dù có nằm mơ cũng không bao giờ có thể nghĩ tới. Vợ tôi ngoan hiền, xinh đẹp và giỏi giang, tôi tin vợ tôi đến mức độ gần đây đã quên đi việc refesh lại tình cảm của chúng tôi. Vậy là vợ tôi đi ngoại tình.


Chúng tôi đến với nhau phải nói đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, tình yêu của chúng tôi được thử thách suốt thời gian dài với bao nhiêu song gió. Chúng tôi cưới nhau được gần 3 năm, có 1 con gái năm nay gần 4 tuổi. Yêu nhau từ hồi đại học, vượt qua bao nhiêu dư luận để đến được với nhau, Vậy mà…


Giờ đây tôi vẫn còn rất yêu vợ, yêu cái gia đình nhỏ bé này. Nhưng tôi phải làm gì để có thể quên được, xin các bạn hãy giúp tôi. Tôi phải làm gì để đảm bảo rằng cho vợ 1 cơ hôi nữa không là quyết định sai lầm, làm sao để có thể tin và yêu vợ như xưa được.


Quả thực lúc này tâm trạng của tôi rối bời, không thể viết nhiều hơn và rõ rang hơn được. Nếu được mong các bạn có thể giúp hay cho tôi lời khuyên chân thành nhất



Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn lắng nghe tôi



Người đàn ông yêu vợ