Chồng tôi là một người đàn ông tàn tệ, bạc tình!!! Anh ta ngoại tình, có con riêng, khi tôi phát hiện anh ta cũng không thật sự hối lỗi và vẫn tiếp tục liên hệ với cô ta... Thâm độc hơn nữa, anh ta tính đến việc kiếm cớ bắt lỗi tôi để ly thân, sau đó anh ta mua nhà ra ở riêng một mình, trong khi đó tôi và 2 đứa con vẫn ở chung với ông bà nội. Anh ta chưa dám đặt vấn đề ly hôn bởi còn sợ không ai ủng hộ mình (bố mẹ, họ hàng...), sợ dư luận xã hội phỉ nhổ vào con người táng tận lương tâm lúc mới kết hôn khốn khổ thì vợ chồng no đói có nhau, vợ không dám sinh con để dồn tiền cho chồng đi học, đến lúc thành đạt thì kiếm cớ bỏ vợ. Tôi biết cuộc hôn nhân của mình không thể cứu vãn được nữa, nhiều đêm giằng xé với ý nghĩ thôi số phận mình vậy, buông tay ra mình sẽ được thanh thản về tâm hồn, nhưng cũng có lúc đau đớn hận thù chả lẽ anh ta dễ dàng đạt mục đích như vậy sao?


Giờ đây tôi muốn các bạn góp ý tôi phải làm gì:


1. Chủ động ly hôn để lấy lại sự thanh thản, dồn tâm dồn sức nuôi dạy con cái, anh ta phải chịu sự lên án của xã hội, gia đình chồng cũng đau lòng không kém vì hoàn cảnh có nhiều điều không hay nay xảy ra việc này nữa (điều này tôi không muốn nhưng cũng không tránh khỏi).


2. Tập quen với nỗi đau, coi như anh ta sống mà như chết, cứ tiếp tục sống cùng bố mẹ chồng cho có tiếng là chồng, con có tiếng là cha. Tiếp tục phụng sự làm trọn đạo dâu như trước nay (bố mẹ chồng chẳng có điều gì chê trách tôi cả)


3. Tố cáo anh ta vi phạm luật hôn nhân gia đình, kết cục vẫn là ly hôn


Cảm ơn các bạn. Tôi sẽ trình bày tiếp khi có ý kiến góp ý của các bạn.