Lý do gì tôi ngoại tình, trong khi:


- Gia đình tôi, cả nội ngoại và vợ con tạm ổn.


- Công việc tạm ổn, thu nhập cũng tạm ổn.


- Thời gian cũng đủ để làm việc, cũng đủ để vui chơi và lướt net thư giãn.


- Chẳng có ai ghét tôi đến mức không đội trời chung, mà cũng chẳng có ai thương tôi đến mức phải chia sẻ vợ mình.


- Tôi cũng chả bất mãn ai hay chế độ nào, cuộc sống vẫn đang yên vui.


Vậy lý do gì tôi ngoại tình:


- Nghe đồn trong 1 topic nào đó có nói 100% nhân viên văn phòng, là nam, ngoại tình. Tôi không thể nào là 1 người cá biệt! Không thể nào khác người được. Nhất định phải ngoại tình!


- Nghe 1 topic nào đó nói, vợ chồng sống chung với nhau lâu ngày sẽ nhàn nhạt, nên tất yếu phải ngoại tình. Cá nhân tôi lại không thể đi ngược qui luật của cuộc sống được! Ngoại tình nhé?


- Nghe 1 member nào đó nói, single_mum hay single_dad đang là mốt thời thượng; dĩ nhiên single_mum cũng cần có 1 anh đàn ông nào đó giúp để trở thành single_mum; nên dĩ nhiên tôi là người tốt bụng xưa nay, không thể thấy chết mà không cứu được. Vậy phải ngoại tình thôi!


- Nghe đồn trong topic nào đó, vợ chồng sẽ giận nhau, vì quan hệ nội ngoại không vui và sẽ chia tay nhau. Tôi không thể chia tay vì cái lý do lãng nhách đó được. Nên dứt khoát sẽ ngoại tình để việc chia tay có lý do được chính đáng hơn.


- Nghe nói đàn ông hiện nay không còn ga_lăng; do sợ vợ nên không dám giúp đỡ các chị em khác. Tôi không thể nào kém ga_lăng được, nên phải cố gắng chăm sóc "gái nhà người". Dứt khoát phải ngoại tình!


- Nghe nói rằng tình yêu không bao giờ có tội và chẳng quản hề tuổi tác, nên tôi sắp 40, nhất định phải kết giao với em nào trên 16 tuổi thì mới đảm bảo được giá trị đàn ông đích thực. Vậy thì dứt khoát tôi phải ngoại tình rồi!


- Có cả topic dạy dỗ đàn ông và đàn bà những kinh nghiệm để tránh bị phát hiện khi ngoại tình. Tôi là người yêu thích công nghệ mới, chẳng lẽ lại không làm theo điều người ta khuyên dạy. Nhưng cơ khổ, phải ngoại tình trước, thì mới áp dụng được nhũng kinh nghiệm ấy. Thế nên dứt khoát tôi sẽ ngoại tình!


===>>>>>>>> Lý do để ngoại tình nhiều hơn lý do không ngoại tình. Phải ngoại tình!


Đọc xong 4 mục tâm sự, không hề cảm thấy yêu cuộc sống hay chán cuộc đời hơn, mà chỉ thấy: CẦN PHẢI NGOẠI TÌNH!