Tôi là một phụ nữ 41 tuổi, chỉ dễ nhìn, không xinh đẹp. Tôi có một công việc ổn định, có vị trí trong xã hội, có thu nhập tốt. Tôi có một gia đình hạnh phúc, chồng yêu chiều vợ, con gái con trai đẹp như tranh vẽ, không khí luôn thuận hoà. Tôi, là người phụ nữ có cuộc sống mà nhiều người mơ ước, đặc biệt là có người chồng nhiều người mơ ước. Nhưng, tôi đã ngoại tình, một cuộc tình đắm say.


Nhưng tôi đã nói, tôi ngoại tình bắt đầu từ Đau khổ. Chồng tôi đẹp trai, tài giỏi, yêu gia đình, dành nhiều thời gian chăm sóc vợ con. Tôi được cưng chiều hết mực: muốn đi ăn quà với bạn như ngày chưa chồng - ok, muốn đi du lịch với các bạn - ok, muốn khoác balo lên đi du lịch 1 mình - ok... Cô gái nào chẳng mơ ước cuộc sống gia đình mà tôi đang có, chồng cho vợ tự do hết mực. Nhưng thật ra, chồng tôi cho tôi một chế độ như vậy chính là chồng tôi cũng muốn nhận lại một chế độ đãi ngộ tương tự. Chồng tôi bước chân ra khỏi nhà thì không thích tôi gọi điện 1 chút nào, dù đó là những lần công tác hàng tháng trời. Tôi nhớ chồng, con nhớ bố, con ốm bê bết trong viện... cũng nên nén nhịn không được gọi cho chồng. Chồng tôi cho rằng, người đi xa cần được yên tâm hoàn toàn, ở xa cũng chẳng làm được gì mà còn nóng ruột. Có lần tôi gọi "nhiều quá", cỡ 4-5 lần cho một đợt công tác 1 tháng của anh ấy, khi về nhà chồng tôi cằn nhằn nhiều năm liền: "đi làm việc cũng không yên". Khi tôi vẫn trẻ, tôi tính thời gian chồng hạ cánh xuống SG và gọi điện: "anh đến nơi an toàn chưa". Lúc trở về, chồng tôi không hài lòng 1 chút nào, vì lúc đó có vài người cùng đoàn nói ra vào. Dần dần tôi nhận ra, khi anh bước chân ra khỏi nhà, đấy là thế giới riêng của anh, anh sống riêng cho mình, tôi cần tôn trọng và không được chạm vào đó.


Rồi một lần làm vài thao tác kiểm tra máy tính, tôi đã phát hiện đoạn chat giữa anh và người tình. Tạm gọi là lần ngoại tình thứ nhất (theo những gì tôi biết). Họ sex cùng nhau khi anh vào SG. Họ sex hôm nay, rồi họ lại hẹn trưa mai gặp nhau để ngủ trưa. Họ khen nhau trong lúc sex đã làm rất tốt, họ yêu nhau như tất cả các cặp đôi đắm say. Không cần diễn tả tâm trọng tôi lúc đó. Người ta nói, người vợ kỵ nhất là bắt quả tang chồng đang sex với người khác, vì nó sẽ đớn đau, sẽ cứa vào tim mãi, không bao giờ quên được. Tôi không muốn làm việc chứng kiến đó thì việc đọc đoạn chat này khác gì tôi nhìn thấy họ đang sex với nhau. Tôi ngất lịm xuống sàn đất giữa mùa đông, ngoài sân vắng. Kịch bản tiếp theo, không kể mọi người cũng biết. "Anh biết anh đã chơi dao, đã cứa vào tim em rồi", "anh hứa không bao giờ làm em đau khổ", "anh chỉ có em và con"... Sau 1 tuần đau khổ, uống rượu, ly thân, bla bla... Chúng tôi đã quay lại với nhau với hàng nghìn lời hứa treo trên đầu.


Chồng tôi mỗi ngày một yêu chiều tôi hơn, sống tốt hơn theo đúng kiểu "quay đầu là bờ". Tôi tin việc vừa rồi sẽ khiến anh tỉnh ngộ, quay về bên vợ con. Nhưng thật sự tôi đã nhầm. Sau lần thứ nhất, tôi còn phát hiện lần thứ hai, lần thứ ba. Tôi không biết bỏ anh ấy, cuộc sống của tôi và con gái có hạnh phúc hơn không? Khi mà có anh ấy, gia đình vẫn bình yên và hạnh phúc. Tôi thôi không theo dõi điện thoại, email hay bất kỳ cái gì nữa. Tôi chán nản vì cứ phải phát hiện những mối quan hệ của anh, dù lần nào cũng xin lỗi, thanh minh rằng chỉ có chúng nó tự động chat... Quả thật những lần sau anh đã cẩn thẩn hơn, anh chẳng nói nhiều để lưu lại bằng chứng. Tôi làm 1 người vợ mắt nhắm mắt mở.


Trăm ngàn gian khổ, tôi sinh cậu con trai thứ 2. Anh chứng kiến tất cả vất vả của tôi, và cũng vỡ oà khi đón con trai trên tay. Trước ngày sinh nhật con trai 1 tuổi, tôi hẹn anh tới ăn tại nhà hàng định đặt tiệc. Anh nói anh bận buổi trưa và hẹn buổi chiều ghé qua đặt luôn. Tôi chẳng nghi ngờ gì, bởi vợ chồng bên nhau đã dài như vậy, đã đi qua bao khó khăn như vậy. Nhưng thật vô tình khi Ipad của tôi lại đồng bộ hoá tin nhắn với Iphone của chồng, tôi nhìn thấy tin nhắn hẹn sang Gia Lâm vào buổi trưa - và tin nhắn này đã bị xoá trên Iphone. Cay đắng, buồn nản, tôi chẳng biết làm sao khi đã có 2 đứa con. Cãi nhau, thanh minh, khẳng định không có gì.


Dù chẳng tin, nhưng tôi ngậm đắng nuốt cay, kiên quyết không chạm vào thế giới riêng của chồng nữa. Tôi xác định, sống bên chồng vì các con, cho chúng vui được ngày nào thì vui. Cuộc sống gia đình vẫn không quá tệ, anh vẫn là người chồng tốt. Nhưng số phận sẽ không an yên khi nó đã được ấn định là sóng gió. Người tình của anh chủ động gặp tôi cho tôi xem các đoạn sex chat giữa hai người. Tôi lần theo FB và nhận ra mối quan hệ của họ khá sâu đậm. Hai năm sau lần gặp tôi đó, người tình của anh lại tấn công tôi thêm 1 lần nữa, cũng bằng cách tương tự. Lần tấn công cuối cùng là vào tháng 8/2018.


Cãi nhau đủ rồi, khóc đủ rồi, hận đủ rồi, mọi thứ của tôi đã chạm đến giới hạn cuối cùng. Tôi vẫn không thể bỏ chồng, vì 02 con, tôi cần cho 02 con một gia đình đầy đủ.


Trong cơn điên cuồng, tôi quyết định đi tìm bạn tình. Tôi không muốn gặp những người quen, những anh người yêu cũ hay những anh vẫn đang vo ve mời chào. Tôi cần 1 người lạ hoàn toàn, nhưng an toàn, để làm người tình. Tôi đã đi tìm và quá trình tìm kiếm cũng khiến tôi bị sốc.


Các mẹ yêu dấu, có thể chồng các mẹ đã chat để xin làm người tình của tôi - hoàn toàn có thể. Các anh yêu dấu đang đọc post này, có thể chính các anh đã từng xin làm người tình của tôi, có nhận ra tôi không? Tôi sẽ kể tiếp sự tìm kiếm này để thấy: ĐÀN ÔNG KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐỂ PHỤ NỮ YÊU THƯƠNG