Lại thêm một lần nữa đi với cô ta vào khách sạn, đứng chờ cô ta đến mà cứ suy nghĩ lung tung. Nghĩ đến vợ, nghĩ đến tội lỗi của mình là đang phản bội vợ nhưng rồi lại không cưỡng lại được thèm khát nhục dục lại đứng đó để chờ.


Cô ấy có chồng, mình có vợ. Cả hai đều hiểu rằng quan hệ với nhau là vì tình dục thôi, sau đó ai về nhà nấy vẫn chu toàn bổn phận làm vợ làm chồng. Mỗi khi về đều mang nặng cảm giác tội lỗi rồi tự nhủ sẽ không như vậy nữa, nhưng rồi vài ngày sau lại liên lạc và lại tiếp tục. Tôi có phải là người chồng quá tệ vậy không??? Các bạn cứ ném đá, tôi đang cần như vậy, tôi đang muốn chấm dứt vì để vậy thì cũng đến một ngày không phải vợ tôi phát hiện thì chồng cô ấy cũng phát hiện. Lúc đó sẽ như thế nào? ... Đúng là một cặp gian phu dâm phụ. Có ai giống tôi không??? Chắc là cũng có. Xin chia sẻ và cho tôi lời khuyên.