E là cô gái ko gọi là đẹp nhưng cũng ko phải quá tệ, nhà e có cơ sở sản xuất ko phải dạng giàu nhưng cũng đủ ăn và ba má chưa bao h để các con khổ dù chỉ 1 ngày. Chuyện có lẽ bắt đầu khi e chia tay mối tình đầu đầy đau khổ, trái tim tan nát nên e thường đi chơi và cố gắng tìm hỉu 1 vài ng để quên đi ng cũ. E và chok bjk nhau khi a làm trong 1 tiệm cho thuê băng đĩa, lúc đầu chỉ là những tn vu vơ cho qua đêm dài nhưng sau đó a ngỏ lời iu và e cũng chấp nhận. Qua thời gian tìm hỉu e dần bjk đc chok là ng hok có học thức rộng ( chỉ học hết lớp 3, trong khi e lại học hết trung cấp), tính tình thì xấu nó năng tự cao tự đại và đặc biệt là ham mê cờ bạc. Đã nhìu lần e chia tay nhưng lại quay về khi a năn nỉ, sau 1 năm quen nhau đc gđ đồng ý e có kêu chok về học việc và làm cho nhà e. Chúng e trải wa 5 năm bên nhau dù có cãi vã và đòi chia tay nhưng mọi thứ cũng về như cũ, tính mê cờ bạc của a cũng giảm đi nhìu. Đến tháng 5/2013 chúng e chính thức thành vợ chok. Cuộc sống của e có lẽ sẽ đầy màu hồng khi gđ e hok lâm vào khủng hoảng tài chính, làm ăn khó khăn dẫn đến thua lỗ, hok nỡ nhìn ba má đánh mất cơ ngơi 27 năm cố công gây dựng nên e đã đêm hết tiền dành dụm và nữ trang cho ba má mượn xoay sở, thẩm trí e còn đi hỏi vay mượn của bạn bè e, của chok và bên nhà chok để ba má cứu vãn tình thế. Nhưng vì số lãi hàng tháng phải gánh là wa lớn so với số tiền làm ra nên ba má cũng đành buông xuôi tất cả với số nợ hiện tại lên đến 5 tỷ( tính lun tiền của bên vk e). Gđ phá sản nhà cửa bị ngân hàng tịch thu, tiền hok, nợ nần nhìu nên gđ phải thuê 1 căn nhà ở chung, ba má thì đi làm xa phần vì mưu sinh phần vì lẫn tránh những con nợ. Từ ngày gđ vợ xảy ra chuyện chôk e thay đổi thái độ 180độ, a hay gắt ngổng, thường xuyên gay sự cãi nhau với vợ hok tôn trọng gđ e, hok mún làm việc j ngoài chuyện ngủ và đi chơi suốt ngày đến 2 3h khuya. A trách e wa thương gđ hok nghĩ cho a và con hok chừa đường lui cho gđ nhỏ của mình, a oán hận gđ e khi hok còn khả năng trả lãi hoặc vốn cho bạn bè, chị dâu a để ng ta lại mắng nhiếc a. A cho e đã huỷ hoại hết những j a có và hok còn lại j. E bùn nhìu và khóc nhìu, e hok hỉu vì sao ng mà mjnh dành tc suốt 7 năm trời nay vì đồng tiền mà thay đổi qua. Trong mấy năm trời làm bên nhà e a đc nhà e iu thương như con ruột, thix j ăn đó, đôi khi hok cần làm 1 chút việc nhà và đặc biệt gđ e cũng chẳng cần a phụ 1 đồng tiền điện, tiền chợ cho đến ngày hnay dẫu gđ e đang khó khăn. Mấy hnay a thường xuyên gây chuyện chửi bới trách mắng e, a nói gđ e gài a lấy e vì mún a đi vay tiền( nghe mà đau đứt ruột). Gđ a trách e chửi a ngu vì đưa hết tiền cho gđ vợ để rùi nợ nần tuổi nhục. E h hok còn j hok tiền hok việc làm hok có ba má ở bên, e chỉ còn con thui, e mún li hôn nhưng a nói phải trả hết tiền cho rùi mới chịu kí tên nhưng h e làm j có tiền. Ba má e có hứa khi nào nhà bên nội bán sẽ trả cho a nhưng hi vọng a cho chút thời gian, a lại hok chịu chỉ mún có ngay bây h hok thì sẽ ở lì ở nhà ngủ ngày ngủ đêm hok đi làm mặc cho con nhỏ có sữa bú hay ko. E bất lực wa các mẹ ơi, e hok bjk làm sau vượt wa đc tất cả khi bên cạnh e chẳng còn j, e sợ khi li hôn e hok dành đc con vì đời e chỉ còn con thui, nếu mất con chắc e sẽ chết mất. Mong các mẹ cho e lời khuyên, có phải e đã sai khi iu thương ba má mình