Tôi và chồng gặp nhau và yêu nhau ở HN nhưng hiện tại chồng tôi đã về quê công tác vì trc đây anh ấy đã từng ctac ở quê.


Chúng tôi đã có một cháu bé và chuẩn bị có em bé thứ 2. Nhưng hiện tại, vợ chồng mỗi người một nơi và tôi vẫn đang ở HN. Con nhỏ, tôi vẫn phải nhờ 2 bà thay nhau ra trông cháu. Lương của tôi cũng bình thường, đủ để tôi trang trải cs cho bản thân. Mỗi tháng chồng tôi về thăm con khoảng 2 lần tùy theo điều kiện công việc.


Dạo gần đây vc tôi thường cãi nhau vì chuyện gia đình. Sự việc thì cũng không có gì nhưng chỉ vì cả 2 người không tìm được một một lối giải thoát chung. Chồng tôi khuyên tôi nghỉ việc về quê chăm con nhỏ và dưỡng thai, chồng tôi sẽ cung cấp tiền bạc và tôi không phải bận tâm về chuyện đó. Thực ra nếu chỉ đơn giản như thế thì không có vấn đề gì, tôi cũng ko phải là đứa ham công tiếc việc hay đam mê nghề nghiệp gì cho cam nên nếu bình thường thì tôi ok ngay. Nhưng vấn đề đặt ra là khi về quê, tôi phải mất một thời gian dài mới có thể xin được một cv ổn định như ở đây, tôi đã tìm hiểu kỹ suốt 2 năm rồi nên chưa dám bỏ cuộc.


Về quê, tôi sẽ sống cùng bố mẹ chồng nhưng bản chất thì gia đình tôi phức tạp và tôi quá mệt mỏi từ trc khi cưới nhau rồi nên đến giờ vấn còn những dấu ấn trong tâm trí tôi. GĐ chồng tôi ko ưa gì tôi và nói cho cùng thì trong mắt tôi, ông bà là người cực kỳ khó tính và gia trưởng. Tôi im lặng ở cùng suốt thời gian nghỉ sinh đứa bé đầu tiên cho tới ngày đi làm, tôi ra HN luôn và trong đầu nghĩ mìh khó sống trong hoàn cảnh như thế. Ông không nói trc mặt tôi rằng tôi thế này thế nọ nhưng lại nói vs họ hàng chồng tôi lấy tôi là ngu vì giờ ko xin dc việc về, lại phải đi chạy việc cho nó. Họ hàng nhà chồng cũng khuyên tôi cân nhắc vấn đề về ở cùng sẽ rất phức tạp. Tôi đề xuất vs chồng là giờ ông bà đang khỏe, vc xin ra ngoài ở riêng vì ít nhất với lương của chồng tôi cũng có thể trang trải đủ dc cho cs gia đình. Bao giờ ông bà già yếu, ốm đau thì vc lại về ở cùng ông bà nhưng chồng tôi một mực không đồng ý và bảo là ra thuê nhà ở thì lấy tiền đâu mà sống, rôi họ cười cho vì có nhà ông bà ko về ở lại đi thuê nhà ở riêng. Tôi chần chừ mãi vì tôi viết nếu bây giờ về ở cùng, nhà có nhiều thế hệ, bà cụ, cô, ông bà và vc chồng tôi. Đi vào đi ra nhiều cũng va chạm nhau rồi chướng tai gai mắt. 30 tuổi rồi tôi cần phải đi làm và nuôi bản thân mình chứ k thể ăn bám mãi dc. Vì quá khứ đã không tốt đẹp giữa mối quan hệ của tôi vs nhà chồng nên tôi càng cố gắng để ko phụ thuộc.


Đứng giữa sức ép của chồng là về nhà nuôi con, nghỉ việc ở đây hoặc là tự lo cho bản thân và con,ko được phàn nàn. tôi thật sự khó xử.


Tôi ko thể bỏ chồng vì tôi là người yếu đuối, tôi cần một chỗ dựa về tinh thần. Tôi có thể ăn ít đi, mặc xấu đi nhưng nếu sống thiếu tình cảm thì tôi rất khổ tâm. Nhưng tôi sợ...nếu cứ thế này, chồng tôi sẽ chán rồi xa dần với tôi và mqh giữa tôi và nhà chồng lại càng xấu hơn.


Tôi phải làm gì????????? Các bạn cho tôi ý kiến tham khảo vs. Thực sự tôi đagn rất mệt mỏi vì k tìm dc câu trả lời.