tôi là con gái thứ 2 trong nhà, tôi đã đi lấy chồng có con, anh trai tôi cũng đã lập gđ, hiện có 1 con 2t, chị dâu tôi cũng đang mang bầu đứa thứ 2, anh chị tôi đang ở với mẹ tôi, bố tôi đi làm xa, 1 tháng mới về vài ngày


tôi đi làm dâu, mẹ tôi cũng có con dâu, nhưng tôi k thể hiểu tại sao chị dâu tôi lại quá đáng, quá quắt với mẹ tôi như vậy


ngay từ đâu, mẹ tôi và các bạn thân trong nhóm của anh trai tôi đã k thích chị dâu tôi, nhưng anh tôi quyết thì gia đình tôi cũng vẫn đồng ý, chứ ko phản đối hay làm khó dễ gì, vì nghĩ là 2 người yêu thương nhau là đc, nhưng cũng ngay từ đâu, chị dâu tôi đã thể hiện là người k biết điều, quá đáng


ở với mẹ tôi nhưng chị dâu tôi k bao giờ nói chuyện, hỏi han mẹ tôi, ngay cả việc đi chào về hỏi cũng không. mẹ tôi đã góp ý ngay từ đầu rồi nhưng vẫn ko biến chuyển. chị dâu tôi mang bầu nên mẹ tôi cũng ko muốn gây áp lực gì ảnh hưởng đến cháu cả, nên đành chịu, cũng góp ý về chào hỏi đơn thuần trong cuộc sống, gặp hàng xóm cũng k chào hỏi bao h, đi đâu cũng k xin phép mẹ tôi dù mẹ tôi có ngồi ngay trước mặt, cả 2 vợ chồng anh tôi, mẹ tôi góp ý nặng nhẹ có cả nhưng những lần sau thì chỉ anh trai tôi xin phép thôi, chị dâu tôi tuyệt nhiên không bao giờ ‘mở mồm’ ra nói câu nào. khi có con, chị dâu tôi có làm việc này việc kia trong nhà, cũng ko ‘mở mồm’ ra nói ‘bà nhìn cháu hộ con’ hay tương tự như vậy, cứ để thằng bé nằm tơ hơ ở đó, mẹ tôi có muốn ôm thì ôm, kiểu ‘tôi ko cần bà phải trông’, đến khi thằng bé lớn hơn, đưa thằng bé đi đâu cũng k bao h xin phép,hoặc chỉ là anh trai tôi xin phép ‘cho cháu đi chỗ nọ chỗ kia’, chị dâu tôi k bao giờ mở mồm, anh trai tôi có góp ý thì còn cãi lại ‘ko thích thì bắt người ta phải nói à’


cho đến bây giờ, đã 3 năm về nhà tôi làm dâu nhưng chị dâu tôi hầu như không thay đổi là bao, cách ứng xử, ăn ở của chị dâu tôi làm cho mẹ tôi rất bức xúc nhưng cũng cố ghìm nén và lại nói chuyện với tôi cho đỡ bức bối. tôi cũng chỉ khuyên mẹ tôi ‘mình cứ ứng xử đúng mực, để nếu có điều gì đó mà chị dâu phản đối thì mình cũng ko có gì phải thẹn vì mình đã làm đúng’, cũng chỉ an ủi vậy thôi chứ tôi biết là mẹ tôi vẫn rất bức xúc và nhẫn nhịn vì thương anh trai tôi và thằng bé.


anh tôi ốm, cháu tôi ốm, chị dâu tôi cũng ko hề đánh gió, cháo lão gì, lại đến tay mẹ tôi phải làm tất cả, đêm hôm đưa thằng bé đi viện cũng là anh tôi và mẹ tôi.


từ quần áo người lớn, đến tã lót trẻ con, chị tôi k bao giờ đụng tay (nhà đã có máy giặt rồi, chỉ cần cho vào máy, đợi đem ra phơi), có đến nửa đêm thì anh tôi hoặc mẹ tôi vẫn là người phơi quần áo, đợt tôi mới sinh, ở nhà ngoại mấy hôm, tôi đã chứng kiến chứ k phải là cần ai phải kể lể cả. như vậy có ức chế lắm k, mẹ tôi ức quá, trong tuần vẫn nhẫn nhịn trông nom thằng bé cho anh chị tôi đi làm, cuối tuần lại đạp xe 11km về quê thăm bà ngoại tôi đang liệt nửa người vì tai biến. tôi thương quá mà k làm gì được vì tôi đi lấy chồng, đang chăm con nhỏ, đi làm thuê ở HN.


ngay cả giỗ chạp, chị dâu tôi cũng k bao h thể hiện là người dâu con trong nhà, anh tôi có muốn mua gì về quê thắp hương các cụ thì làm, ăn xong cũng k rửa bát (ở quê thì họ hàng cũng phải gần 10 mâm rồi, xong thì con cháu xúm lại dọn rửa với nhau) đã thế lại còn đùa (chả hiểu đùa hay dè bỉu) ‘hơ, bọn này rửa bát chuyên nghiệp nhỉ’ trong khi có cả dì út tôi, mợ tôi ngồi rửa bát, mọi người làm sao mà không ức chế được


anh tôi cũng ức chế, mệt mỏi, nói mà không hề thay đổi, dù là những ứng xử cơ bản nhất, chẳng lẽ lúc nào cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chị dâu tôi cũng đâu có hay. mẹ tôi cũng muốn mặc kệ 2 vợ chồng xem xoay sở làm sao, về quê 1 thời gian nhưng lại thương thằng cháu, hay ốm vặt, rồi lại thương con trai.


tôi cũng cố gắng gọi điện hỏi thăm chị, mua cái này kia cho thằng cháu để nói chuyện với chị, để chị cởi mở, thân thiện hơn, nhưng nếu tôi k hỏi thì chị cũng ko nói gì bao h.


tôi thực sự thương mẹ tôi quá, thương anh tôi, thương thằng cháu tôi, trách chị dâu tôi vô cùng vì cũng là phận đi làm dâu (MC tôi cũng khiếp lắm chứ ko vừa), nhưng sao chị dâu tôi lại làm cho mọi người mệt mỏi như thế, ứng xử như thế chị dâu tôi sung sướng lắm hay sao mà lại như vậy


nói thêm là bố tôi đi làm xa, 1 tháng mới về 1 lần, nên k thể hiểu đc hết những gì chị dâu tôi ứng xử ở nhà


tôi phải làm gì để cải thiện không khí gia đình tôi, tôi chỉ muốn 1 điều duy nhất là mẹ tôi thoải mái tinh thần, gia đình cởi mở thân thiện với nhau mà tôi


cho tôi 1 lời khuyên.


tôi không biết chị dâu tôi có hay vào wtt này k, có biết tôi đang hỏi và nói về gia đình mình hay k, tôi cũng chỉ mong chị dâu tôi thương chồng thương con, đừng làm khổ mọi người nữa mà thôi