thực sự mình mệt mỏi lắm các mom ah. mình đã có 2 đứa, con gái lớn học lớp 1 và con trai bé được 2 tuổi. nhưng mình và chồng mình không cùng tiếng nói cho bất kì chuyện gì. nhất là chuyện dạy con. đi làm từ sáng đến tối về cơm nước, giặt giũ, ăn xong rồi kèm con học mà chồng mình thì không bế đứa bé, còn đứa lớn không kèm thì nó không học. đã thế đến 9 giờ lại bảo thôi đi ngủ đi, học nhiều làm gì, nao lớn đi công ty hết. chẳng bao giờ chông mình trò chuyện hay tâm sự gì, đi đâu cũng không bao giờ nói, có khi uống rượu ở nhà rồi đi đến tận khuya mới về. nhà cửa chưa có mà kiếm tiên thì béo bọt đã thế lại bảo mình tiêu hoang trong khi nào bỉm, nào sữa, nào đồ ăn cho con mà mình đến quần áo cũng chẳng dám mua đồ đắt tiền. mình chỉ thương hai đứa vé nhà mình, còn với chồng mình chỉ là cho có chồng.