Tất cả các bạn đồng nghiệp kể cả cơ quan chồng tôi và cơ quan tôi cũng như bạn bè và hàng xóm đều nói tôi may mắn có được người chồng hiền và tốt.


Vâng! Mỗi khi nghe ai đó khen tôi đều trả lời như vậy. Chồng tôi rất hiền?. Với bạn bè đồng nghiệp anh luôn sống hòa đồng, với bạn bè, hàng xóm thì rất nhiệt tình giúp đỡ khi cần. Ai gặp và tiếp xúc với anh cũng khen như vậy.


Em rể anh đưa con đến nhà tôi ở mấy hôm để chữa bệnh. Tôi nói để tôi đưa đi bệnh viện cho nhưng anh nói để anh đưa đi bệnh viện xong còn đưa đi chơi đây đó cho biết. Đi làm vừa về đến nhà anh vội lao vào ôm cháu và đút cơm cho cháu ăn, mọi người ăn trước anh ăn sau.


Anh em họ hàng bên anh thì nói anh may mắn có người vợ biết ăn ở và khéo chăm sóc chồng con????


Nhưng….!!!!!!


Tôi sống với anh đến nay 9 năm rồi nhưng chưa bao giờ tôi ốm mà anh hỏi xem tôi đã đỡ chưa hay có ăn gì không? Chỉ khi nào tôi nhờ anh đi mua thuốc thì anh cũng mua.


Anh đối xử với tôi bằng bạo lực…