Tôi năm nay 23 tuổi, đã ly dị chồng và có 1 đứa con trai. Tôi và chồng tôi yêu nhau được 6 tháng và dẫn đến hôn nhân. Nhà chồng tôi ở Hà Nội, gia cảnh thì bình thường. Tôi thì ở quê nhưng học trường có danh giá trên Hà Nội. Tôi sống trong sự đùm bọc của bố mẹ, được chiều chuộng nên tôi quen rồi. Cuộc sống hôn nhân phức tạp, tôi luôn bắt chồng tôi phải quan tâm đến bản thân tôi. Chồng tôi đi làm về 1 cái là tôi bắt lên phòng đưa tiền cho tôi rồi mới được tắm rửa ăn.cơm,mặc dù cả nhà đang ngồi ăn cơm.trước đó rồi. Tôi luôn ngẩng cao mặt, vì lấy chồng bố mẹ tôi đầu tư tiền cho 2 vợ chồng tôi làm ăn,lúc đấy tôi đang đi học nên không có đồng lương. Chồng tôi thì lương 3 cọc 3 đồng. 2 vợ.chồng được bố mẹ chồng nuôi qua ngày. Tôi có bầu, thích ăn gì thì có cái đấy, sáng ra bố chồng tôi trước khi đi.chợ luôn hỏi tôi ăn gì để ông mua. Tôi đi học thì mẹ chồng nhét sữa, nhét bánh cho tôi mang đi.


Chồng tôi thất nghiệp,có hỏi 1 người bạn xin việc, bố chồng hỏi ý kiến tôi. Nhưng không phải chuyện của tôi, tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ quan tâm việc học của tôi.


Chồng tôi kết bạn facebook,nói chuyện với ai tôi cũng không cần biết.


Chồng tôi đi đâu làm gì tôi cũng kệ, miễn sao đem tiền về cho tôi. Đi mấy ngày liền tôi cũng không thèm liên lạc.


Đến một ngày tôi phát hiện ra chồng tôi quen con bé trên facebook. Lẽ ra tôi không biết,nhưng có người mách thì tôi mới điều tra. Nó và chồng tôi gặp nhau, qua lại, ngủ với nhau. Lúc này tôi như phát điên, tôi chửi,tôi.gọi bố mẹ tôi. Tôi để đứa bé tôi vừa mới sinh ở nhà đi đến 11 giờ đêm gặp người yêu cũ của chồng tôi,để tìm hiểu anh ta như thế nào.


Hôm sau tôi phóng xe về nhà, đi cùng gia đình lên đón con tôi về.


Mặc dù anh ta van xin tôi,nhưng tôi.vẫn tự đi ly dị.Lúc đấy bố chồng tôi ốm nặng. Tôi cũng kệ.


Tôi hận, tôi đi kể xấu.anh ta và.con bé.đó. Gặp ai tôi cũng kể.


Rồi bố chồng tôi mất, tôi cũng chẳng thèm về. Vì nhà họ sống thất đức.


Giờ tôi và chồng tôi ly dị nửa năm rồi. Tôi mãn nguyện.vì không phải sống cùng thằng không cùng đẳng cấp như tôi!!!!!!!