Hôm nay, tôi quyết tâm lắm mới dám gửi những dòng tâm sự của tôi cho các anh chị cùng hiểu và hãy cho tôi lời khuyên.


Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo ở Hà Tây, một gia đình nông thôn như bao gia đình khác ở một ngôi làng nhỏ bé của mình. Tôi là đẫ cố gắng học để rồithi đỗ Đại học vào một trường khá xa và không có tiếng tăm ở nước lắm.


Khi ra trường tôi cũng được công chức làm một giáo viên Tin học dạy nghề ở một Huyện ngoại thành Hà Nội cách nhà tôi 50km. Cuối tuần tôi mới về nhà.


Rồi tôi gặp anh một người cùng Huyện với tôi học Trung cấp ra và đang làm giám sát công trình xây dựng được một học sinh cũ của tôi giới thiệu, chúng tôi yêu nhau và quyết định lấy nhau nhanh chóng trước sự ngỡ ngàng của bạn bè và gia đình tôi.


Gia đình tôi không cho tôi lấy anh vì gia đình nhà anh khá phức tạp. Bố anh có tiếng ở huyện chúng tôi đang ở Bố anh làm Giám đốc một Công ty xây dựng nhưng ông rất hay nói dối, nói khoác, hay khoe của và ông cũng hay đi ngoại tình. Ở thị trấn bé nhỏ của anh bố anh cũng đã ngoại tình với 2 người phụ nữ khác và cũng có 2 đứa con gái riêng nhưng bố chồng tôi chưa bao giờ đua tiền trợ cấp gì cho 2 người phụ nữ kia. Còn chưa kể những người khác bố chồng tôi đi lại ở những nơi khác. Bố chồng tôi ngày xưa cũng thường xuyên đánh đạp mẹ chồng tôi. Tôi còn nghe mọi người kể bố chồng tôi còn đóng cửa nhà đánh mẹ chồng tôi nữa. Mẹ chồng tôi có chi tiêu gì cũng phải ghi vào sổ sách cuối tháng đưa cho bố chồng tôi kiểm tra. Hai anh chồng tôi chắc cũng có gien của bố chồng tôi cũng hay ngoại tình và đánh đập vợ nữa.


Anh cả thì làm Thanh tra giao thông ở một thị xã gần nhà nhưng hay đi lừa người khác lấy cớ xin việc cho mọi người hay con cái người ta để lấy tiền làm ăn.


Anh thứ hai thì hay đánh bạc, thường xuyên lấy tiền của Công ty bố chồng tôi đánh bạc vì anh thứ hai nhà tôi làm Phó Giám đốc.


Khi biết gia đình anh như vậy gia đình tôi kiên quyết phản đối. Tôi với anh lại không hợp tuổi. Tôi tuổi Dần, chồng tôi tuổi Hợi. Tôi mệnh Hoả, chồng tôi mệnh Thuỷ. Không hợp nhau. Nhưng do yêu mù quáng nên tôi quyết lấy anh mặc dù tôi bị bố mẹ tôi doạ nếu tôi lấy anh sẽ bị từ mặt. Nhưng cuối cùng tôi cũng được bố mẹ tôi đồng ý.


Đám cưới của tôi sắp được tổ chức. Hôm đi lấy thiếp cưới tôi có mang thiếp cưới của tôi đi mời người yêu cũ của tôi và do hôm đấy tôi quá nhẹ dạ nên đã vào nhà nghỉ với người đó. Chồng tôi đã đi tìm tôi và đưa cả bố tôi lên nhà nghỉ đó để tìm tôi nhưng không gặp tôi ở đó.


Về nhà thì chồng tôi bắt tôi thừa nhận đã đi ngủ với người yêu cũ của tôi trước mặt bố mẹ tôi. Và tôi cũng đã thừa nhận và bố mẹ tôi bảo tôi thế thì huỷ đám cưới không cho tổ chức nữa. Nhưng chồng tôi cứ van xin nhà tôi. Chồng tôi hứa với bố mẹ tôi là sẽ che trở và bảo vệ tôi không để ai biết chuyện này. Rồi tôi cúng tổ chức đám cưới với anh.


Trong thời gian chúng tôi ở với nhau thì anh thường xuyên ghen tuông kiểm tra điện thoại, tin nhắn của tôi và yêu cầu tôi thay đổi số điện thoại và số điện thoại cũ của tôi thì chồng tôi dùng. Cuối tuần tôi về nhà nhưng có ai gọi vào số máy mới của tôi thì anh lại nhấc máy, nói một lúc thì anh mới đưa cho tôi nghe máy. Nếu là con trai gọi vào thì sẽ được nghe những lời nói nặng nề, hỏi đủ câu. Có khi các chú ở cơ quan tôi gọi vào anh cũng hỏi cặn kẽ làm tôi tới cơ quan xấu hổ.


Khi tôi có bầu anh cũng rất hay ghen tuông vớ vẩn lại hay thường xuyên đánh tôi. Lấy nhau được 2 tháng thì tôi có bầu. Tưởng có bầu thì tôi được chồng chiều chuộng hơn. Có lần tôi mang bầu 4 tháng chồng tôi còn đạp vào bụng tôi có cả mẹ chồng tôi ở đó nhưng bà không nói năng gì. Tôi còn thường xuyên bị ngủ ở dưới đất kể cả mùa đông rét buốt. Tôi bị đánh tới tận lúc gần sinh con.


Do đi làm xa ăn uống lại kham khổ vì lương tôi còn thấp khoảng 1.800.000đ mà lại ở cùng 2 người nữa. Do chưa có chồng nên 2 người bạn của tôi ăn uống cũng tiết kiệm để lấy tiền mua sắm, tôi cũng phải tiết kiệm để dành tiền lúc sinh đẻ nữa. Mà lúc mang bầu nào tiền mua sữ bầu, canxi, sắt….đủ các khoản. Buổi sáng ở cơ quan tôi thường xuyên ăn mì gói vào buổi sáng tới tận lúc gần sinh.


Từ ngày lấy chồng tôi thấy mình chín chắn và trưởng thành nhiều. Chồng tôi đã tha thứ cho tôi nên tôi càng yêu thương chồng nhiều hơn và cố gắng bù đắp lại để cho chồng khỏi buồn.


Bố mẹ đẻ tôi thì làm nông nghiệp nên thỉnh thoảng tôi vào thì bố mẹ tôi thịt gà cho tôi và chồng tôi ăn. Có hôm bố tôi thịt gà chờ vợ chồng tôi vào đứt cả tay. Chỉ khi nào tôi về nhà tôi thì mới được ăn cải thiện còn ở nhà chồng tôi cũng ăn uống bình thường hầu như bữa nào cũng ăn thịt rang. Ăn nhiều quá tôi cũng sợ. Có khi buổi sáng tôi chỉ ăn bún chấm nước mắm. Ở chỗ chúng tôi có thói quen ăn sáng ở nhà chứ không ăn quán như ở chỗ khác. Nếu đi ăn quán ở ngoài thì bố chồng tôi rất ghét.


Buổi sáng ở nhà chồng tôi dậy rất sớm, có khi tôi phải dạy lúc 4h sáng để nấu ăn sáng cho bố chồng tôi đi làm. Vì khi cưới được khoảng 20 ngày thì mẹ chồng tôi đi trông chị gái