Em vào chuyện luôn, hôm qua 2 vợ chồng em đi dạo dạo hóng mát :), tụi em thì ở nhà trọ (SG) trong nhà hơi nóng
Đi dạo được 1 lúc thì ngồi, chuyện bắt đầu từ đây, tụi em nói chuyện về cây cỏ hôi (hay gọi là bọ xít hôi gì đó , mỗi vùng miền có 1 tên gọi khác nhau.
Cơ mà vợ e nói dưới e gọi là cây bông bay, nói qua nói lại , vợ em cú đầu em 1 phát :16:, cơ mà em không ưa cú đầu, không biết sao em đưa tay lên định hù lại ai ngờ cái tát vào đầu vợ, rồi cãi vả
Con người em nóng tính, thế rồi nói qua lại, em đã tát vào mặt vợ các A/C à, rồi còn bóp cổ, lúc đấy em như thằng điên vậy đó :7:
Nói qua nói lại 2 người xúc phạm nhau đến đỉnh điểm
Đêm đang nằm ngủ chợt tỉnh giấc em nhìn sang vợ, em thấy mình thật là tội đồ, nếu những cái tát đó mà giáng vào mặt em thì sao đây??? em có chịu nỗi không? em hối hận lắm, em không ngờ mình lại côn đồ như vậy. Chuyện đã lỡ rồi, em muốn xin lỗi vợ nhưng để vợ em nguôi giận đã
Cuối cùng em muốn nói lời xin lỗi vợ, anh là người chồng không tốt, chưa hết trách nhiệm của 1 người chồng, xin em tha thứ :100::100::100: