Chào các bạn !


Tôi sống ở Hà Nội, cũng có nhà riêng, vợ chồng tôi có 1 cháu trai 2 tuổi rưỡi và chuẩn bị đón thêm bé thứ 2 cũng là trai , công việc cũng tạm ổn định, cuộc sống đáng lẽ ra phải viên mãn và hạnh phúc nhưng tôi đang dần phá tan đi tất cả, ấy là vì trong mau tôi luôn tồn tại một con quỷ , đó là con quỷ cờ bạc, ngay từ hồi sinh viên , đã có 2 lần mẹ phải xuống chuộc xe cho tôi , vì tôi thua bạc lô đề đem cầm cố . Tôi sinh ra đã không có bố, và không được sự chỉ dạy của bố, mẹ tôi bù đắp tình cảm cho tôi bằng cách chiều chuộng tôi, nhưng vô tình những điều đó đã khiến tôi không biết quý và trân trọng những đồng tiền mồ hôi nước mắt, và luôn ấp ủ những cách làm giàu không mất công sức và tư duy . Những tưởng sau khi lấy vợ, có công ăn việc làm rồi tôi sẽ tu chí, nào ngờ tôi còn ham hơn, và nợ không phải lên vài chục triệu nữa mà tận vài trăm triệu, năm ngoái một lần mẹ phải trả 120tr, giờ vừa qua tết chưa được bao lâu thì số nợ của tôi đã lên đến 270tr . Mấy ngày hôm nay tôi street khủng khiếp , không làm được gì cả, tôi lên mạng đọc tìm những người có cùng hoàn cảnh tương tự mình thì lại vào đây , thật không ngờ những ngươì chồng cờ bạc là tôi đây lại đang tự chôn vùi chính gia đình mình, đạp đổ tất cả , vì ham mê kiếm tiền không bằng sức lao động !


Giờ tôi không biết phải đối diện với gia đình thế nào nữa , đã bao lần hứa hẹn mà tôi vẫn ko đủ bản lĩnh để thắng nổi con quỷ ấy, giờ tôi đang cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình , nhiều đêm nằm âm thầm khóc , ngồi dậy nhìn vợ con đang say ngủ ngon lành mà nước mắt cứ tuôn trào ! Thấy mình sống quá vô nghĩa !


Mong các bạn có thể cho tôi một lời khuyên được không ?