Tôi đi lấy chồng đến bây giờ đã sang năm thứ 7 rồi nhưng có lẽ là càng ngày tôi càng không thể hòa hợp được với mẹ chồng được, nói đúng hơn là tôi không thể yêu quý bà được. Tôi kể ra đây để mong rằng mọi người cùng góp ý cho tôi. Bắt đầu từ khi tôi cưới. Khi tôi chuẩn bị cưới thì nhà chồng tôi nghèo nên không có điều kiện cho chúng tôi ở riêng. Nhà ngoại cho vợ chồng chúng tôi mảnh đất còn đến lúc nào chúng tôi có tiền thì xây lúc đấy mẹ chồng tôi goi tôi sang và bảo hay là cháu bán mảnh đất đi về cái nhà chồng tôi đang ở để xây lên ở chung. Tôi về bảo với mẹ đẻ tôi thì bà không đồng ý. Đến khi cưới chồng tôi có đặt 16 mâm (50.000ddx6) đến tối hôm sau hôm cưới 1 hôm thì BC tôi yêu cầu chúng tôi mang tất cả phong bì ra đưa cho ong bà để ông bà bóc, nhưng lúc đấy vơ chồng tôi đã bóc hết rồi vì vợ chồng tôi nghĩ bạn bè của mình thì mình có quyền bóc và trả tiền cỗ lại cho BMC. Lúc đấy ông bà chỉ bảo vợ chồng tôi trả tiền 16 mâm mà không hề hỏi vợ chồng tôi là bạn bè chồng tôi đi có đủ không. ( Tiệc cưới của tôi nhà gái tổ chức trước 1 ngày). tôi vẫn đưa đủ. Lúc đấy tôi chưa đi làm, chông tôi thì đi làm nhưng lương châm nên mấy tháng mới lĩnh 1 lần nên lúc vợ chồng tôi sống với nhau 2 đứa trắng tay chỉ có tiền của nhà ngoại cho tôi. Cưới được 10 ngày thì chồng tôi phải đi chữa răng (bị sâu 7 cái răng hàm) nên chữa cũng tốn kém. BMC chẳng hề hỏi han xem tốn kém thế nào mà chỉ đến hôm tôi đi mua thuốc về bà bảo cho bà xem đơn thuốc, tôi đưa cho bà xem và bà cầm sang hòng xóm hỏi cô y tá hàng xóm tôi cũng chẳng biết hỏi gì nhưng về bà bảo tôi là mày mua thuốc bị đắt nên sang hiệu thuốc A mà mua trong khi đấy tôi cũng mua ở hiệu thuốc A. Được nửa tháng thì đêm vợ chồng tôi nằm gặp trời mưa đang đêm thì vợ ôm chăn còn chồng ôm chiếu đứng vì mưa giột vào đúng giường ngủ:Laughing:. Sau đấy đúng 1 tháng thì chúng tôi quyết định xây nhà. Nhà ngoại cho 1 ít với lại tôi bán xe máy vì lúc đấy tôi chưa đi làm nên ko cần xe.