tôi và anh quen nhau trong một lần trao đổi công việc. tôi có nhiệm vụ cung cấp số liệu cho anh, do một vài rắc rối về cập nhập số liệu nên chúng tôi phải trao đổi rất nhiều lần qua email và yahoo. sau khi két thúc công việc chúng tôi tiếp tục nói chuyện trên yahoo. một lần anh mời tôi đi ăn cơm trưa, sẵn đang buồn tôi gật đầu đồng ý. buổi đi ăn đó diễn ra không đc vui vẻ cho lắm, vì tôi đang phụ trách in tài liệu cho phòng, đối tác gọi điện trao đổi với tôi liên tục, tôi phải mượn máy tính của anh để làm việc. để mặc anh ăn một mình tôi 1 tay đánh máy, gửi email cho đối tác, 1 tay nghe điện thoại. cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc trong sự chán nản, thất vọng của anh. 1 tuần sau anh mời tôi đi uống cafe, chúng tôi nói chuyện khá vui vẻ và hợp nhau. sau đó chúng tôi tiếp tục nói chuyện qua YH, anh tâm sự vợ anh gần như không có nhu cầu về chuyện xxx, tôi đưa ra đủ lời khuyên dành cho anh, nhưng tất cả đều không có tác dụng.


chuyện gì đến thì cũng đã đến tôi và anh đi cafe và chúng tôi đã...


tôi thực sự hoảng sợ, chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại có thể làm chuyện đó với 1 người khác ngoài ck tôi. tôi cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. tôi chặn YH của anh, anh gọi điện hay nhắn tin gì cũng không trả lời. 1 tháng sau chúng tôi gặp lại nhau trong một cuộc họp, tôi phải tiếp tục cộng tác với anh trong một dự án. chúng tôi lại trao đổi với nhau trên YH.


thời gian này vợ chồng tôi ly thân, ck tôi dọn đồ sống chung với bồ. chán nản, tôi lại đến với anh.


lần đầu tiên tôi vào nhà nghỉ với anh... cảm giác sợ hãi, xấu hổ o dám nhìn vào mặt ông bảo vệ nhà nghỉ, đi vào, đi ra nhục nhã như một con... chó


tôi sợ, hoảng loạn không dám vào fb của anh, vì thấy hình ảnh của vợ con anh, nhìn nụ cười của họ như khinh bỉ, chửi rủa tôi... tôi không dám nhìn vào mắt con mình, tôi thấy nó đang chửi rủa tôi.


nhưng tôi và anh vẫn đến với nhau lần thứ 2, thứ 3...


chúng tôi đều xác định bản chất mối quan hệ này là gì, do vậy không bao giờ chúng tôi nhắn tin, gọi điện cho nhau, công việc bắt buộc thì mới liên lạc bằng điện thoại. nhắn tin trên YH cũng chỉ là trao đổi công việc. chỉ khi nào muốn đến với nhau thì hẹn và giờ nghỉ trưa


nhiều lúc chán nản tôi muốn tâm sự với anh, nhưng anh không hiểu đc tôi đang muốn gì, tôi chẳng muốn nói với anh thêm lần thứ 2, có đôi lần anh tâm sự với tôi về mệt mỏi trong công việc, nhưng đều bị tôi dội gáo nước lạnh vào mặt, anh cũng chán chả muốn nói với tôi thêm.


tôi gặp khó khăn trong tài chính, anh đề nghị giúp đỡ tôi, nhưng tôi kiên quyết từ chối, tôi nói thẳng tôi không muốn dây dưa, lằng nhằng với ai về chuyện tài chính. một mình tôi vật lộn với khó khăn của mình, anh giận, nói tôi không ra gì, tôi vẫn mặc kệ, kiên định với quyết định của mình, cho đến bước đường cùng, anh tức giận... chửi tôi. tôi chấp nhận sự giúp đỡ của anh với điều kiện, đó là tiền tôi vay anh, đúng 6 tháng sau tôi sẽ trả không thiếu một đồng.


tôi đang sống trong sự dằn vặt. tôi là nạn nhân của ck và cô nhân tình, tôi khinh bỉ họ, thì giờ đây tôi lại tự biến mình thành kẻ thứ 3, tôi khinh bỉ và ghê tởm chính bản thân tôi, tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này khi chưa quá muộn, nhưng rồi lại lao vào nó như con thiêu thân...


tôi đang tự đào hố chôn chính mình