Lấy nhau về được 3 năm, cuối cùng chúng tôi ly hôn... cũng bởi chữ NGHIỆN

Yêu nhau ngần ấy năm, cũng có với nhau hai mặt con. Ấy vậy mà hôn nhân không như tôi từng mong ước. Hạnh phúc không phải là hai từ để miêu tả cho cuộc hôn nhân này. Bởi vì anh NGHIỆN, anh chơi bời lêu lổng đã đành, không quan tâm vợ con tôi cũng cam tâm chịu, nhưng anh NGHIỆN, nghiện cái thứ chết người ấy, cái thứ kinh khủng ấy, ba mẹ con tôi đành dứt áo mà đi, ly thân từ năm 2019, tôi gồng gánh một mình nuôi 2 đứa con, còn anh vẫn vậy, khuyên bao nhiêu lần cũng vậy. Cứ nghĩ rằng anh sẽ lấy đó mà suy nghĩ lại, mà hoàn lương, nhưng không, anh rủ bỏ tất cả, anh bỏ con, bỏ hạnh phúc của mình, bỏ cả gia đình để rồi vô trại cai nghiện.

Chính anh đã bỏ qua cơ hội làm cha hai đứa trẻ, chính anh đã từ bỏ hạnh phúc của mình. Vậy còn tôi, bỏ cả thanh xuân để yêu anh, chờ anh ngần ấy năm, thay anh chăm sóc con ngần ấy năm. Tôi thương con cam tâm tình nguyện, vậy mà... Vậy mà anh đã phụ tôi rồi.

Tôi mới nhận được quyết định công nhận việc ly hôn của Tòa, can đảm bước tiếp lại giúp tôi nhẹ nhõm hơn. Nhờ luật sư tiếp quản, việc ly hôn cũng nhanh chóng hơn hẳn, cứ ngỡ ly hôn đáng sợ lắm, nhưng không, ly hôn là giải thoát cho mẹ con tôi, tôi có động lực bước tiếp, để làm lại cuộc đời, để cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn bao giờ hết. Mẹ con tôi sẽ cùng cố gắng

Tôi chưa cầm trên tay quyết định của Tòa do chưa có thời gian quay lại công ty luật, nhưng công ty có xin phép tôi đăng bản án. Mọi người đọc và chia sẻ với tôi nhé.

https://www.facebook.com/ductanluat/posts/276984527289122