Tôi muốn xin mọi người một lời khuyên


Tôi yêu chồng tôi được hơn 4 năm thì cưới. Do trước đó ko được bố mẹ chồng ủng hộ nên tôi ko có điều kiện tiếp xúc nhiều với nhà chồng, cũng như biết nhiều về cuộc sống của chồng trong gia đình.


Sau khi cưới xong thì tôi mới biết chồng mình ham mê rất nhiều thứ: Điện tử, rượu chè, cờ bạc…mặc dù anh ấy là công chức nhà nước và năm nay đã 36 tuổi đầu-> Thất vọng 1


Chồng tôi vẫn đi làm đều đặn hàng ngày nhưng hầu như ko để ra được khoản tiền nào, cứ cần đến chục triệu là phải hỏi vay vợ hoặc người thân (Tôi đồ rằng anh ấy kiếm được khoản nào lại ném hết vào cờ bạc). Tóm lại, chồng tôi ko có ý chí tiến thủ trong sự nghiệp, không chịu kiếm tiền giúp đỡ vợ con gia đình cho dù được học hành tử tế, công việc khá ổn định -> Thất vọng 2


Ngoài ra, anh ấy là một người rất lười biếng, hầu như ko chịu làm việc gì. Mọi việc đều để cho bố mẹ, vợ con làm hết. Điều này khiến tôi rất mệt mỏi (vì ko được giúp đỡ công việc nhà) -> Thất vọng 3.


Cách đây 6 tháng, tôi có phát hiện ra chồng mình có quan hệ với một người phụ nữ khác. Anh ấy thú nhận chỉ là hoa lá cành, đi ăn uống, nhắn tin, gọi điện…và hứa sẽ từ bỏ nhưng tôi không biết anh ấy đã làm được chưa vì đi đâu cũng vẫn thấy kè kè điện thoại -> Thất vọng 4


Hôm vừa rồi chồng tôi và một nhóm nữa bị công an bắt giữ vì đánh bạc rất nhiều tiền (thu trên chiếu gần 20 chục triệu, nên sẽ có nguy cơ bị khởi tố). Để cho anh ấy tại ngoại gia đình đã phải bỏ ra mấy chục triệu lót tay cho CA. Nhưng căn bản là khi về nhà rồi, anh ấy chưa tởn mà tiếp tục đi qua đêm đến nhà bạn đánh bạc tiếp. BMC tôi bực quá, họp gia đình để nhắc nhở…thì anh ấy không những không nhận lỗi mà mặt mày sưng sỉa, không ngủ chung giường với vợ nữa mà lôi chăn chiếu ra ngủ riêng. Đến hôm nay không khí gia đình vẫn rất căng thẳng. Tôi cho rằng ai cũng có thể có khuyết điểm, nhưng nếu biết mình sai mà vẫn không sửa, làm khổ gia đình- vợ con thì không thể chấp nhận được. -> Thất vọng 5.


Khách quan mà nói thì chồng tôi cũng có một số ưu điểm như: nhiệt tình với bạn bè, người thân, yêu con cái. Nhưng có lẽ nó quá ít so với những khuyết điểm của chồng tôi.


Về phần tôi, tuy là một cô gái ngoại tỉnh về hn học tập sau đó đi làm và lập gia đình nhưng tôi khá độc lập, luôn cố gắng và hiện nay đã có cv tốt, thu nhập khá. Theo đánh giá của người khác thì tính tình tôi dễ chịu, hết lòng vì gia đình, người thân…và được mọi người quý trọng. Tuy nhiên, bố mẹ chồng tôi lại là những người rất khó tính, luôn săm soi và tìm cách “giáo dục” tôi mọi lúc, mọi nơi…khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, khó chịu vô cùng (nhưng ra ở riêng là điều không tưởng đối với vợ chồng tôi vì chồng tôi là con một và quan niệm ở chung ở riêng trong nhà tôi rất khắt khe).


Chính vì vậy tôi vốn đã có nhiều bức xúc với BMC nay lại vô cùng thất vọng vì chồng. Tôi cũng đã thử nhiều lần nói chuyện, nhẹ có nặng có với chồng để mong anh ấy thay đổi nhưng xem chừng việc này là không thể.


Cuộc sống của tôi hiện nay khá nặng nề. Sống với BMC tôi hầu như mất tự do hoàn toàn và chồng tôi lại rất tệ như đã nói. Tôi nghĩ mình khó có thể chấp nhận người chồng này ở quãng đời còn lại của mình và rất muốn ly hôn cho dù trong lòng ít nhiều còn tình yêu với chồng.


Nhưng tôi cũng rất thương con trai sẽ thiếu tình cha, thiếu tình cảm từ ông bà nội (con tôi mới hơn 1 tuổi) nên băn khoăn quá. Xin các bố các mẹ trên diễn đàn cho tôi lời khuyên chân tình nhất.


Xin cảm ơn mọi người.