- Mình kết hôn được 4 năm, giờ có một con gái 3 tuổi. chồng mình là người ham bài bạc và thiếu trách nhiệm với gia đình. Mình đã nộp đơn ly hôn nhưng chồng mình không chịu ký, tòa có gọi lên mấy lần nhưng do chồng mình không lên, họ nói phải về địa phương xác nhận mâu thuẩn nhưng chuyện của mình 4 năm qua hầu như không ai biết kể cả 2 bên gia đình thì sao địa phương xác nhận được. Nên họ nói không đủ căn cứ giải quyết ly hôn, họ nói mình rút đơn về sau 1 tháng nếu thấy vẫn muốn ly hôn thì mang đơn nộp lại, giờ cũng gần1 tháng rồi, mình cũng đang phân vân, do dự vì có những lúc mình thấy mủi lòng. Đôi khi mình thấy như vậy có quá đáng không?Chồng cứ nói mình là một người mẹ ích kỹ không biết thương con.Nói mình sao không cho ảnh cơ hội mà chà đạp lên ảnh như vậy. Nói mình cạn tình cạn nghĩa, thật sự có những lúc mình kiên định với quyết định của mình, nhưng đôi lúc mình cảm thấy dằn vặt lắm, mình cứ suy nghĩ và mất ngủ. Mình không biết phải giải quyết thế nào, mình vào đây tâm sự mong các mẹ cho mình ý kiến.


- Lúc mới cưới về toàn bộ tiền và vàng 2 bên gia đình cho được ảnh lấy đi mua xe, vẫn còn thiếu lúc đó ảnh về nói ba mình cho mượn một số tiền vài tháng sau gởi lại, nhưng khi mua xe đi vài tháng mình thấy chẳng đem tiền về mà cứ bắt mình mượn chỗ này chỗ kia để bù vô, mình thấy không hiệu quả nên nói ảnh bán xe để trả nợ, vậy bán xe ra chỉ còn đủ tiền trả lại cho Ba mình, số tiền và vàng cưới mình đưa cho ảnh coi như xong. Mình nghĩ ảnh mượn tiền ba mình thì để ảnh đem trả, vậy mà lúc trả tiền thì ảnh mượn lại ba mình 5 triệu, nói là tết trả mà đến bây giờ vẫn có trả đâu, tiền đó chẳng làm gì khác ngoài việc đánh bài.


- Lúc mình có bầu gần sinh, con dành dụm chỉ còn 4 triệu để chờ ngày sinh, vậy mà ảnh cũng chẳng nghĩ gì đến vợ con, lấy hết số tiền đó đi chơi, mình hỏi thì nói bạn ảnh cần tiền gấp nên cho bạn mượn khi nào gần sinh thì trả lại. Nói thật đến lúc đi sinh mình phải mượn bà nội mình 2 chỉ vàng để lo sinh nở.


- Lúc đi xe thì gọi điện về nói mình xe hư không có tiền sửa nói mình mượn tiền gởi vô, vậy nên anh chồng cho mượn 1 chỉ vàng nhưng sau đó không dùng tới, về nhà mình nói mượn không dùng tới thì đem trả cho anh chồng đi đừng để mắc nợ người khác, vậy mà ảnh có trả đâu, lại nướng vô bài bạc.


- Sau này đi chạy xe cho họ thì có chuyến về nói lỗ không có đồng nào hết, có chuyến thì nói con của người đi xe bị đau nên mượn tiền để vài bữa trả, nhưng có thấy trả đâu. Có chuyến thì nói buồn ngủ quá, ngủ ngoài đường nên bị họ hút bình dầu giờ không có dầu về, nói mình mượn đâu 2 triệu gởi vô mới đi về được, lúc đó mình nghĩ ảnh đi ngoài đường cực khổ, với lại chuyện xui rủi ai mà biết trước được nên mình phải mượn tiền gởi vô, vậy sau này mới biết là do đánh bài thua hết tiền không có tiền về chứ không phải bị hút dầu như ảnh nói.


- Đi làm rồi mượn tiền họ chơi bời đến lúc nghỉ làm thì không chịu trả tiền cho họ để họ vô tới nhà đòi mình nhưng mình không có tiền nên không trả, em chồng gởi về trả vậy mà mình nói anh làm phải nghĩ đến vợ con chứ sao để người ta vào nhà đòi nợ như vậy?ảnh nói có bắt mình trả đâu mà mình nói vậy, vấn đề ở đây không phải là ai trả mà anh đã làm cha rồi sao lại sống cái kiểu như vậy được.


- Còn chuyện chơi bời gái gú ngoài đường thì mình không kiểm soát được, nhưng có 1 lần có người nào đó điện thoại nói mình phải xin lỗi họ và chồng mình đã giở trò sàm sở họ, hỏi mọi người có ai như vậy không? có làm gì thì tự giải quyết sao lại đưa số điện thoại của vợ mình cho họ mắng vốn như vậy?


- Còn nói đến trách nhiệm với gia đình, ảnh là đàn ông trong nhà là trụ cột của gia đình nhưng ảnh lại là người vô trách nhiệm, sổ đỏ thì Mẹ chồng đem cầm từ lúc mình chưa về làm dâu, vậy mà mìnhnói với chồng giờ Má không lo thì vợ chồng mình phải làm để giành để mà lo lấy cái sổ đỏ về, vậy mà mình nói thì phần mình chứ chẳng bao giờ ai trong nhà đả động đến chuyện đó.Ba chồng mình, mẹ chồng mình cũng nghiện bài bạc và chẳng quan tâm đến con cháu.


- Còn mỗi lần nhậu nhẹt say xỉn vô thì dù chưa bao giờ đánh mình nhưng về tìm cách để gây gổ với mìnhhay bất cứ ai, rồi đập phá, nhà mà bàn thì thiếu ghế, tủ thì gãy cửa, cửa thì bể kính....


Mình nghĩ con cố gắng khuyên răng ảnh để ảnh thay đổi, nhưng giờ thì mình mệt mỏi lắm rồi mình nghĩ mình không đủ sức để mà thay đổi được ảnh nữa, vậy nên mình chọn cách ra đi để trả lại cho ảnh cuộc sống tự do, ảnh thích sống sao thì sống, thích làm gì thì làm, chứ mình không thể sống với 1 người chồng vô trách nhiệm như vậy được.


- Ảnh cứ xuống chỗ trọ của mình làm phiền mình hoài, hôm trước còn bóp cổ mình nữa. Và dọa nếu mình nộp đơn ly hôn lại thì ảnh sẽ giết mình.


Cảm ơn mọi người đã đọc chuyện của mình, mong mọi người cho mình ý kiến, mình đang rối bời chẳng biết làm sao đây. Cảm ơn mọi người !