Chào các bạn. Tôi đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định đem trải lòng mình mong được nhiều ý kiến đúng đắn giúp tôi đi tiếp con đường còn lại của đời mình.


Hiện nay tôi đang rất phân vân không biết nên tiếp tục chịu đựng cuộc sống này vì con hay phải nghĩ cho bản thân mình một chút. Hạnh phúc là gì? sao tôi chưa được chạm tay tới?


Tôi kết hôn đầu năm 2005. Khi kết hôn tôi không biết chồng tôi là người có máu cờ bạc nặng đến thế. Cuối năm 2005 tôi sinh 1 cháu trai và chỉ ở nhà chăm cháu. Mọi vấn đề bắt đầu nảy sinh từ đây. Tôi hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối ở chồng và không hề quan tâm hay nắm giữ kinh tế gia đình. Vì sống cùng với bố mẹ chồng và anh chị gia đình bên chồng nên mọi việc tôi đều phải im lặng và nhẫn nhịn. Dù chồng tôi bỏ bê vợ con suốt ngày ở bên ngoài nhậu nhẹt. Tối nào cũng về khuya và trong tình trạng say sỉn. Sau khi con trai được gần 1 tuổi thì tôi phát hiện chồng có quan hệ với người khác bên ngoài. Tôi không tìm hiểu được là ở mức độ tình nhân hay qua đường vì tôi phải trông con không thể đi tìm hiểu được chỉ biết rằng đã có quan hệ ***Tôi đã quá giận nên bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhưng sau đó tôi đã quay về vì con. Nhưng tình cảm trong tôi đã bắt đầu rạn nứt từ đó. Sau đó chúng tôi thuê nhà ra ở riêng để cải thiện tình hình thì lại vỡ ra 1 vấn đề mới còn lớn hơn. Đó là những khoản nợ rất lớn của chồng tôi từ việc cá độ bóng đá và lô đề. Tiếp sau đó là những tháng ngày u ám nhất trong cuộc đời của tôi. Tình cảm của tôi bị mài mòn dần hàng ngày, hàng giờ vì chồng tôi vẫn u mê trong bóng tối. Tôi đã làm mọi cách để chồng tôi từ bỏ con đường đó vì vợ vì con nhưng vô tác dụng.


VÀ hiện nay đang là giải EURO 2008 thì tôi lại càng thấy buồn chán hơn vì chồng tôi cá độ ngang nhiên công khai trước mặt tôi mà chẳng cảm thấy gì.