Tôi đang bối rối quá các mẹ ạ...



Chuyện của tôi khá dài và phức tạp quá, bây giờ tôi không biết phải làm sao. Ai ơi xin cho tôi lời khuyên.



Tôi là một người mẹ đã qua một đời chồng, đang sống cùng hai cô con gái mà đối với tôi hai cháu là tất cả của cuộc đời tôi. Anh có một bé trai, công việc ổn định. Theo những gì tôi nhận xét thì anh là một người đàn ông tốt, không hiểu sao chị vợ anh lại ngốc như vậy.:-S Tôi hận ông trời sao không cho tôi gặp anh sớm hơn. Tôi biết anh yêu tôi thật lòng và tôi cũng vậy.



Đôi lời về tôi... Hồi trước ba tôi vô tình phát hiện chồng cũ của tôi đi với bồ (vợ người tôi đang yêu hiện tại), ba tôi gọi điện kêu tôi về nhà nói chuyện. Ba nói thấy anh dẫn bồ đi shopping, hôm đó anh khoe với tôi anh được nghỉ phép, nhưng cuối cùng lại bảo sếp gọi đi làm vì công việc của anh anh phải đi làm "on call." Tôi không một chút nghi ngờ nhưng khi ba tôi nói gặp nó (chồng tôi) bận bộ áo quần đó tôi mới biết sự thật phũ phàng quá. Khi đó tôi đau lắm. Tôi có hỏi thì anh chối biến, thề thốt dữ dội lă"m, rồi sau đó tôi có phát hiện thêm nhiều chứng cớ nữa, kết cuộc tôi đã hẹn gặp cô bồ để nói chuyện. Các mẹ biết không cô ta lên mặt dạy tôi cách chiều chồng, nói tôi không hiểu chồng này nọ v. v. Tôi giận quá bảo cô ta không có tư cách dạy đời tôi... và kết quả là tôi bị đánh tới chảy máu mũi máu miệng (tôi lúc đó đang bồng bé nhỏ nhất mới có mấy tháng tuổi trên tay thôi, và vì vừa sinh xong nên yếu lắm không đủ sức phản kháng). Buồn lắm các mẹ ạ. :((



...Chuyện gì đến cũng đến, cả hai vc tôi đâm đơn ly dị. May là tôi có công việc ổn định, thu nhập kha khá nên tôi được nuôi hai con. Tôi cũng có nói cho c cô ta biết chuyện cô ta nt.



Qua một thời gian nữa c cô ta thử tha thứ nhưng anh làm không được và họ cũng chia tay. Cô ta cùng c cũ của tôi lao vào nhau bất chấp dư luận lên án thế nào nhưng nghe nói bây giờ họ "không hợp rơ" nữa.



Nói dài dòng để các mẹ hiểu chút về qk đau khổ của tôi.



Sau ngày tôi và c li hôn còn anh di lị vợ thì chúng tôi thường hay gặp nhau vì con tôi và con anh học cùng trường. Chúng tôi đưa ba cháu đi chơi công viên, đi park. Qua tâm sự thì anh xin lỗi tôi, anh nói "anh thật có lỗi khi không quản được vợ anh để cô ấy phá gia đình em tan nát..." Các mẹ ơi khi nghe anh nói câu đó tôi đã bật khóc như một đứa trẻ, anh ngô`i đó yên lặng không nói gì thêm. Anh cho tôi mượn vai để tựa.



Chuyện này đã xảy ra mấy năm rồi, chúng tôi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Tôi tưởng chừng như đã tìm lại được hp, một người đàn ông có thể thương tôi, thương hai con tôi. Nhưng một lần nữa cô ta và chồng cũ lại làm khổ tôi. Tháng trước tự dưng chồng tôi có ý muốn quay về với tôi và các con nhưng tôi không thể tha thứ cho anh nên đã nc thẳng thắng rằng tất cả đã hết rồi anh ạ. Anh đi đường anh đi. Cô ta cũng liên tục gọi phone về nhà thăm hỏi con trai, xin cho em một cơ hội... Tôi nghe con trai cô ta khoe với con tôi rằng mẹ mua cho anh món quà này, cho ba món quà kia mà lòng se thắt quá. :((



Tôi hiểu cái cảm giác gd tan đàn sẻ nghé nó đau đớn thế nào, cái cảnh con không cha mẹ bên cạnh nó cực khổ ra sao nên chẳng biết phải làm gì các mẹ ạ :-S