các mẹ ạ, vc em yêu nhau 4 năm rồi mới cưới. Ngày cưới đáng nhẽ cô dâu nào cũng phải thấy hạnh phúc nhất đời, nhưng không hiểu sao em thì lại thấy buồn vô hạn và như có 1 điều gì đó khiến em muốn dừng đám cưới lại. Sau khi cưới xong 2vc em lên kế hoạch đi tuần trăng mật nhưng vì vướng bận quá nhiều chuyện bên gia đình chồng mà chúng em đã k thể đi nữa, bao nhiêu tiền mừng của 2vc đều phải trang trải hết vào việc nhà chồng mà đến tận bây giờ vẫn chưa hết việc. Rồi chồng em muốn em nghỉ việc để về phụ giúp công việc cho anh ý, mẫu thuẫn bắt đầu nẩy sinh từ đây. Ngày trước khi em vẫn còn đang đi làm em đã giúp đỡ chồng em về mặt kinh tế rất nhiều, nhưng bây giờ em không còn chủ động trong chi tiêu được nữa, mọi chi tiêu đều phụ thuộc vào chồng em. Nói là về làm cho chồng nhưng thực tế chồng em muốn em đảm nhiệm công việc nhà, chợ búa cơm nước...nhiều hơn. Ngoài phục vụ chồng em còn phải phục vụ cả anh em bên nhà chồng nữa, vì 2 vc thuê được cái nhà rộng nên mặc nhiên anh em bên nhà chồng cứ thế mà đến ở, không cần phải hỏi ý kiến xem em có đồng ý không, và cũng mặc nhiên em phải đi chợ cơm nước cho ngần ấy con người. Ngoài ra vc em còn phải có trách nhiệm mang tiền về cho BMC, cho tiền anh chị bên nhà chồng (Bên nhà em thì không cho được cái gì). Em cũng không dám nói gì vì tiền là do chồng em kiếm ra nhưng em chỉ bực mình là chồng em chi tiêu như thế nào, cho ai, cho bao nhiêu thì chẳng bao giờ chồng em bàn bạc với em, coi em chỉ như người làm trong gia đình. Lần nào về quê em cũng thấy MC và chồng em xì xầm to nhỏ gì đó rồi 1 lúc chồng em vào bảo với em "đưa mẹ 5tr, đưa mẹ 10tr, đưa chị này 4tr, chị kia 3tr....". Đến hôm nay khi xẩy ra cãi nhau em đã nói hết ra những điều đó thì chồng em xửng cồ lên tức tối và phán 1 câu: Đây là nhà tôi bỏ tiền ra thuê vì thế nếu cô không thích thì mời cô phắn, cả đứa con trong bụng của cô nữa, tôi *** cần nó. Các mẹ ạ, em sẽ không bao giờ quên được câu nói ấy, nếu anh ta không còn yêu em thì em sẵn sàng chấp nhận ra đi, nhưng sao anh ta có thể nói là không cần đứa con của anh ta chứ? Em hận anh ta lắm! em nói rằng" nếu anh không muốn nhận con anh thì cũng được, anh ký vào đơn ly dị cho tôi để tôi đi kiếm cha khác cho con tôi" thì anh ta nói "Tôi chưa ký bây giờ, cô cứ đi đi, sau này tôi mới ký". Các mẹ bảo em phải làm sao?