Chuyện là thế này


Bé nhà em thứ 7 tuần sau là thôi nôi. Tụi em định tổ chức bên nhà BMC vì nhà em hơi chật. Nhưng vì chồng em có đứa cháu cũng bằng tuổi con em, chỉ kém con em có 11 ngày. Thế là BMC em và chồng em quyết định là sẽ tổ chức thôi nôi chung cho 2 đứa luôn.


Điều đáng nói ở đây là 2 đứa em chồng chưa tổ chức lễ cưới, chưa ra mắt họ hàng. Chúng nó mới đang yêu nhau mà đã có con rồi sinh luôn. Rồi đương nhiên BMC em coi là dâu con trong nhà. Em thì thấy như vậy cũng tốt. Nhưng giờ tổ chức thôi nôi cho 2 bé 1 lúc em chỉ sợ ngày thôi nôi con em lại biến thành ngày ra mắt họ hàng của mẹ con đứa em dâu.


Mà vợ chồng em cưới 2 năm, phải đi chữa vô sinh mới có đc bé. Nói như vậy để các chị biết con em quan trọng như thế nào đối với em. Chồng em thì cho rằng tổ chức luôn 1 lần cho tiện vì chẳng lẽ 11 ngày sau lại tổ chức lần nữa, mời họ hàng ai đi? Em thì ko đồng ý, vì cứ cảm thấy thế nào ý.


các chị cho em ý kiến với ạ? Hay là em ích kỉ quá?