Cô là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong những người phụ nữ tôi gặp.Lúc trẻ cô cũng là một cô gái đẹp người đẹp nết, biết bao nhiêu người đàn ông si mê cô nhưng cô lại dành tình cảm cho chú , một người đàn ông phong độ và tính cách hơi phóng thoáng, chưa có nghề nghiệp ổn định. Dù mọi người có khuyên ngăn như thế nào cô vẫn quyết lấy chú. Mười năm đầu tiên cô chú sống với nhau rất hạnh phúc và đã có với nhau 3 người con, nhưng những năm tiếp theo do sa đà vào cờ bạc mà chú nợ lần nhiều hơn, rượu chè nhiều hơn và thường xuyên đánh đuổi cô .

hình ảnh

Cô vẫn nhẫn nhịn khuyên ngăn chú, cùng chú trả nợ và xây dựng lại cơ nghiệp. Nhưng đợi đến ngày cô chú trả nợ xong và vừa sinh bé thứ 4 được 5 tháng thì chú bỏ cô đi theo người khác ,biệt tăm tích không một lời nhắn hay một đồng quà gửi cho con. Cô một nách nuôi 4 người con khôn lớn không một câu oán trách.Tưởng rằng vất vả của cô đã được đền đáp khi các anh chị đều thành đạt thì chú lại quay về, cầu xin cô tha thứ . Cô lại lần nữa đón nhận mà đúng hơn là cưu mang chú.

Nhưng không vì vậy mà bản tính của chú thay đổi, chú vẫn ăn chơi, vẫn đánh chửi cô, con cái, anh chị em đều khuyên cô nên rời bỏ chú nhưng cô vẫn yêu thương chăm sóc chú.Mình thương cô nhiều mà cũng giận cô, tại sao cô luôn phải cam chịu chấp nhận một người đàn ông như vậy.