Chưa bao giờ trong suy nghĩ của mình tình dục- cái thứ chỉ là nhu cầu sinh lý của con người lại quan trọng đến thế. Mình nghĩ vc sống với nhau vì được quan tâm,chăm sóc,chia sẻ mọi buồn vui trong cs.còn vấn đề kia chỉ là thứ yếu. Tất nhiên đôi bên cũng phải chiều nhau và làm cho nhau thật sự thấy hạnh phúc. Nhưng vấn đề ở đây nhu cầu của chồng mình quá cáo. Bản thân mình không thể đáp ứng nổi tất cả những lần đòi hỏi của chồng. Chồng mình ban đầu khó chịu. Lâu dần sinh ra cáu bẳn. Một khi đã bức bối trong lòng thì dù vợ cái sai cái lỗi tí ti cũng vạch vòi và làm to chuyện.Mình để ý cứ hôm nào chiều ck thì hôm đó ck vui lắm.Còn không thì lại mặt trời.Mình thất vọng, buồn chán hết sức mệt mỏi.mình cảm giác lúc nào ck mình cũng chỉ nghĩ đến tình dục. Đã có lúc mình nghĩ nếu đc lựa chọn lại mình sẽ ko lấy làm ck. hạnh phúc gia đình không phải là sự vun đắp tình cảm mà lại do tình dục quyết định?