Mình lập topic này vì muốn nhận được tâm sự của các mẹ để thấy trường hợp của mình có phải tệ quá không. Tình hình là quan hệ tình cảm vợ chồng của mình trước và sau khi sinh con có nhiều thay đổi quá!


Đầu tiên mình phải khẳng định rằng chồng mình không hoàn hảo nhưng là người tốt và là người đàn ông bản lĩnh, chồng luôn khiến mình tự hào khi sánh bước cùng anh.


Trước khi sinh con, dù mình có chút vụng về, dù chồng có chút ham chơi, hai vợ chồng vẫn hòa hợp, yêu thương nhau, và hợp nhau rất nhiều điểm, cực kỳ hiếm khi tranh cãi. Mình thấy vô cùng hạnh phúc và không có lý do gì để tụi mình không tiến tiếp đến bước tiếp theo là có con cùng nhau cả.


Sau khi sinh con, mình và chồng liên tục xảy ra bất đồng, phải nói là tranh cãi nhau hàng ngày... Đã có lần đến đỉnh điểm và suýt xảy ra anh rẽ trái nàng rẽ phải :-S. Cả hai ngày càng cảm thấy không tìm thấy sự hòa hợp như trước..


Mình là mình lo quá cơ, vì YÊU chồng lắm, sợ là tranh cãi nhiều thì TÌNH YÊU nó chết dần đi mất...


Không biết các bố các mẹ thì thế nào?


Có bố nào cho em biết tâm lý chồng sau khi vợ sinh con thì tốt quá