1


Thung lũng hoa vàng trải dài mênh mông dưới ánh nắng buổi sáng còn lấp lánh những hạt sương đêm đọng trên cành lá, không khí se lạnh và dể chịu vô cùng. Anh nhanh chóng tìm vị trí tốt nhất để có thể chụp được những cảnh đẹp mỹ hoàn mỹ của thiên nhiên .


Cái nắng đầu đông nhẹ nhàng và ngọt ngào như mật ong , ấm áp như vòng tay của một chàng trai và dịu dàng như cơ thể của một người con gái vậy.


- Ê , Thu qua đây đi, chỗ này nhìn xuống thung lũng hoa đẹp quá này, để mình xuống dưới bạn ở trên này chụp nhé, tiếng của một cô gái vang lên lảnh lót giữa mênh mông đất trời làm anh tò mò quay nhìn xung quanh.


đó là hai cô gái tuổi chừng đôi mươi, gương mặt đều xinh đẹp và thu hút ánh nhìn của người khác ngay lần đầu tiên.


Chưa kịp định thần anh đã thấy một cô chạy xuống phía dưới đứng tạo dáng cho bạn mình chụp,,lúc đó anh cũng giơ máy lên và bấm lia lịa,,khuôn mặt cô hiện lên trong ảnh đẹp như một nàng tiên, mái tóc dài đen làn da trắng ngần , nhất là đôi mắt nâu hút hồn làm anh không thể rời mắt, cách tạo dáng của nàng cũng hết sức tự nhiên , cả thung lũng hoa như bừng sức sống khi có sự hiện diện của nàng.


Anh say sưa ngắm nàng qua ống kính máy ảnh, một lúc không làm chủ được mình, ,,anh bước xuống chổ hai cô gái đang chụm đầu xem ảnh vừa chụp.


- Xin lỗi,, lúc nãy thấy cô tạo dáng đẹp quá, nên tôi có chụp mấy tấm không phiền cô chứ ạ..nếu cô không thích tôi sẽ xóa ngay,,anh nói vậy nhưng trong lòng nghĩ đời nào ta chịu xóa////


- Hai cô gái tỏ ra hơi bất ngờ , một cô nói nhỏ,,không sao anh cứ giữ lấy, rồi họ nhanh chóng rời khỏi đó không để anh kịp nói thêm lời nào .


Họ đi rồi anh cảm giác hụt hẫng tự trách bản thân sao không chạy theo hỏi chút thông tin về họ,nhất là cô gái anh đã chụp ít nhất cũng nên biết tên của nàng ta chứ, nhưng thoáng chút bóng họ đã không còn cứ như họ biến mất vào trong những bông hoa kia vậy.


Suốt cả tháng nay, đầu anh lúc nào hiện lên hình ảnh cô gái đó, mái tóc nụ cười và nhất là đôi mắt luôn ám ảnh anh, cả trong giấc mơ anh cũng thấy cô cười với anh, những lúc ấy anh lại lôi mấy bức ảnh của cô ra ngắm rồi cười khổ,,em là ai sao nỡ ám ảnh cuộc đời tôi thế này ?? Câu hỏi cho đến lúc này với anh có lẻ là khó trả lời nhất trên đời..Cho đến một hôm, Trong tiệc sinh nhật của bạn anh , anh gần như phát điên vì thấy sự hiện diện của nàng ở đó.