Tôi sẽ đi sâu hơn về việc anh trai chồng đến nhà tôi nhiều lần.

Năm 2022, anh ấy dẫn 2 người đến. 1 bé sn 2k1 và 1 ng sn 94(sau này là chị dâu mới). Anh ấy sn 8x ( x nhỏ xíu). Mỗi lần dẫn 1 ng khác và ăn uống ngủ nghỉ. Vì nhiều lần nv nên tôi khó chịu ra mặt mà họ không biết ý vẫn ngủ lại nhà tôi. Tôi mà thể hiện khó chịu là ck tôi lại nổi nóng với vợ. Việc này kéo dài mấy tháng khiến vc tôi chiến tranh lạnh. Họ yêu đương sao không ra hotel mà ngủ nghỉ ở lại nhà tôi. Họ không biết suy nghĩ hay sao. Về bố mẹ chồng, sau khi biết chuyện cunzg đã rất tức giận và hứa sẽ bảo anh trai. Nhưng chả ăn thua. 1 mặt bố mẹ ck rất thông cảm và thấy việc này không chất nhập được nhưng mặt khác thì chả đả đụng gì với anh trai nên việc anh ấy đưa mấy cô kia đến nhà tôi vẫn tiếp diễn. À anh ấy còn có cả chìa khóa và thẻ thang máy luôn cơ (vì trước ông nội có xuống trông cháu vài tháng nên tôi có làm cho ông, sau ông về nhà thì anh trai tôi lấy với lý do là mang đồ ăn ông bà gửi và cầm luôn). Uat nhà tôi mà anh ấy đến hay đi tôi còn không biết. Sau đó tôi đã thay khóa điện tử thì ck tôi lại cho anh ta mật khẩu nhà vẫn với lý do mang đồ cho nhà tôi. 

Sau khi lấy vk, tuần nào cũng xuống HN thăm vợ và tất nhiên là qua nhà tôi ăn uống. Ăn xong thì ngủ lại. Dù nhà trọ cách có 7-8km. Tất nhiên đồ dùng cá nhân họ cũg không có và sử dungh của vc tôi. (Chuyện nayd sau tôi mới biết vì đã để ý mấy lần). Các bạn nghiz sao khi mk vừa đi làm về thấy anh trai ck đang cởi trần đánh điện tử và chị dâu đang nấu trong bếp. Sang hôm sau vc tôi đi làm thì họ vẫn ở đó. Tối tôi vềd vẫn thấy hình ảnh đó lặp lại. Tôi phát mệt. 

Giờ bà chị dâu sắp sinh nên đã trả phòng về quê. Cơ mà thi thoảng vẫn xuống HN và tất nhiên đã thì chả vào nhà tôi ở thì đi đâu. Hazii. Nghĩ nó chán. Đã sẵn có thành kiến nên nghĩ đến việc họ đến nhà là tôi khó chịu. Mà dường như họ k qtam hay để ý đến điều đó. Tôi lên tiếng kiểu gì nhỉ. 

Ai giúp tôi với. Tôi sắp chịu hết nổi rồi.