Tôi là đàn ông nhưng hôm nay vào đây viết vài dòng tâm sự trong diễn đàn của phụ nữ này để giải tỏa bức xúc của tôi.


Năm nay là năm kinh tế khó khăn, giá cả leo thang, công cuộc kiếm tiền thì càng ngày càng khó. Tôi, một thằng đàn ông có vợ và con, cũng như bao người đàn ông khác, tôi cố gắng đi làm kiếm tiền để lo cuộc sống cho gia đình. Từ ngay cưới nhau rồi ra ở riêng được 8 năm nay vợ tôi không hề phải làm dâu nhà tôi ngày nào, tôi là người kiếm tiền chính và chủ yếu, vợ tôi thì chỉ ở nhà sinh con và phụ tôi trong việc tính toán sổ sách. Từ ngày lấy nhau không hề nhờ vả gì hai bên gia đình, tôi tự làm ăn kinh doanh kiếm tiền và có một số vốn nho nhỏ, mua nhà, mua xe, mua mọi vật dụng trong nhà và tôi chưa bao giờ tính toán là công sức của ai vì tôi nhớ ông bà xưa có nói " của chồng công vợ". Chuyện xảy ra từ đầu năm đến nay, công việc năm nay có nhiều khó khăn cho tất cả các ngành nên công việc của tôi cũng bị ảnh hưởng theo. Rồi bắt đầu bị mấy cái hợp đồng khách hàng chậm trả tiền, có khi xù luôn tiền nợ vì họ không có tiền để trả nợ. Tiền mặt cạn kiệt. Hồi nào đến giờ gia đình vợ giao cho vợ quản lý tiền gửi Ngân Hàng của gia đình vợ tôi biết nhưng không bao giờ tôi quan tâm đến. Do thiếu hụt tiền mặt nên tôi đề nghị vợ rút tiền đang gửi Ngân Hàng lấy cho tôi mượn tạm số tiền 100 triệu, gia đình vợ hoàn toàn không biết là tôi mượn. Hợp đồng này đã làm cho tôi mắc nợ lên đến hơn 300 triệu cộng 100 triệu nợ tiền của gia đình vợ. Nhưng hiện nay tôi chưa phá sản, vì tổng số tiền người ta nợ tôi đến hơn 1 tỷ nợ có khả năng đòi được và hơn 200 triệu nợ đã đưa vào diện nợ khó đòi, chưa kể tôi có căn nhà đang ở trị giá gần 2,5 tỷ, miếng đất ở Đồng Nai trị giá hiện nay cũng gần 1 tỷ nhưng chưa bán được. Vợ tôi biết điều đó vì cô ấy làm sổ sách mà. Đúng ngay lúc này thì tôi đi khám bệnh vì có những biểu hiện mệt mỏi do suy nghĩ nhiều về làm sao có tiền, phương án thu hồi nợ và hướng thay đổi công việc để kiếm tiền ... và phát hiện ra một loạt các bệnh như tiểu đường, mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ, huyết áp cao, gút .... nói chung là những bệnh mà nguyên nhân là do ăn nhậu nhiều với các đối tác. Trong nhà có lúc không còn một đồng tiền nào nữa, mặc dù trên giấy tờ thì tôi đang có hơn 1 tỷ mà nó đang nằm trong túi người khác. Chính lúc này đây, lúc mà tôi đang hoàn toàn suy sụp vì khó khăn tài chính trong công việc, mệt mỏi vì bệnh, tôi cần một sự chia sẻ của vợ thì cô ấy đưa tôi một tờ giấy in A4 in rõ to "GIẤY XÁC NHẬN NỢ", Tôi hỏi cô ấy giấy gì vậy? Tôi cầm tờ giấy đọc hoài mới hiểu rằng hiện giờ tôi đang nợ gia đình cô ấy cụ thể là mẹ cô ấy 150 triệu. Giấy nhận nợ đó trên đó ghi tên tôi, tên mẹ cô ấy và số tiền nợ 150 triệu và người phải trả tiền là tôi có ghi họ tên, địa chỉ, số cmnd của tôi đàng hoàng, ngày dự kiến trả nợ là 30 tháng 10 năm 2013. Số tiền 50 triệu chênh lệch kia là số tiền chi của 3 tháng nay phát sinh từ khi tôi khó khăn và cô ấy lấy tiền từ tiền của gia đình ba mẹ cô ấy để trang trải chi tiêu trong gia đình nhỏ của tôi.


Tôi đã thực sự rất buồn và trong tâm trạng sốc nặng sau khi đọc tờ giấy xác nhận nợ mà cô ấy nói là cô ấy in ra. Hiện giờ tôi không hề nói chuyện với cô ấy được lời nào, tôi chỉ biết tiếp tục làm việc và tiếp tục thu hồi nợ để thanh toán cho xong. Tiền hồi nào tới giờ cô ấy giữ hết và thu chi, nhưng nay tôi vẫn làm việc và mọi việc liên quan đến tiền thì tôi giữ hết, tôi tự thu tự chi. Tôi đưa cho cô ấy tiền để đủ chi tiêu trong gia đình tôi khoảng 15 triệu. Mới ngày hôm qua đây, tôi thu hồi được một số nợ và đã trả hết cho cô ấy 150 triệu + 15 triệu ( tôi nói là tiền lãi ) gửi trả gia đình cô ấy. Niềm tin của tôi vào cô ấy dường như không còn sau vụ này. Tôi bắt đầu nghĩ đến những cái xấu, tật xấu của cô ấy mà hồi nào giờ tôi không thấy. Tôi có cảm giác cô ấy sẽ sẵn sàng bỏ tôi khi tôi khó khăn và bệnh tật. Có phải tôi đang tiêu cực quá không?