Mình vô tình phát hiện ra đoạn chat của vợ mình và hắn. Chưa hẵn là nói năng nhớ thương nhưng cái cách vợ mình và hắn chat với nhau làm cho mình khá bất ngờ vì lâu nay mình luôn tin tưởng vợ mình 100% và mình không bao giờ nghĩ rằng một người vợ, người mẹ như vợ mình mà lại còn ăn nói lả lơi như vậy.


Đau đớn vô cùng là cảm xúc của mình. Mình đã hỏi vợ về chuyện này và vợ mình thề thốt rất nặng là không có chuyện gì cả. Mình đã lên tận cơ quan thằng đó để gặp mặt nhưng rất tiếc không gặp được nên mình chỉ có thể nói qua phone và nó cũng thề thốt là không có gì cả.


Thằng đó cũng có gia đình, có con, là viện trưởng của một phân viện. Mình có nói với vợ và thằng đó là nếu có gì thì nói rỏ ràng để mình tạo điều kiện đến với nhau. Mình sẽ gặp và nói giúp với vợ thằng đó tạo điều kiện luôn. Nhưng cả vợ mình và thằng đó đều phủ nhận là không có gì.


Dù mình chưa phát hiện ra chuyện gì kinh khủng hơn nhưng mình đau và buồn vô cùng. Niềm tin và sự tôn trọng đổ vỡ. 10 ngày nay mình không nhìn vào mặt vợ nhưng vì con nên phải đóng kịch cho qua nỗi đau này.


Mình là chủ doanh nghiệp, ra ngoài xã hội hay về nhà mình không có gì phải thua kém. Xét về hình thức mình được đánh giá là rất đẹp trai và đàn ông. Vậy mà niềm kiêu hãnh của mình đã bị đánh gục.


Các bà vợ ngoại tình thân mến! Cách nhanh nhất để giết chết người chồng của mình, người cha của con mình là bạn ngoại tình. Không có nỗi đau đớn, nhục nhã nào hơn nỗi đau này!