Re: Gửi các mẹ đã đọc bài viết "Tâm sự của 1 người vợ, người mẹ"


Chào các mẹ, các bố,


Tuần vừa rồi mình bận rộn quá do có vài hồ sơ vay vốn cần giải quyết, giờ thỉ ổn rồi. Mình nhân đây thông báo với các mẹ tin vui: vợ chồng mình đã quyết định giữ gìn mái ấm, mỗi người bớt cái tôi của mình đi 1 chút, cả hai người đã thống nhất những nguyên tắc cơ bản trong cuộc sống gia đình, yêu cầu cả hai không được vi phạm các nguyên tắc đó. Khi suy nghĩ lại thì thấy cả mình và chồng mình đều đã có những sai lầm, giờ sẽ phải khắc phục và yêu thương nhau để cho Đại Phong có 1 cs gia đình hạnh phúc.


Những lời chia sẻ chân thành của các mẹ mình đọc rất kỹ và tự rút ra cách thức giữ gìn cs hạnh phúc gia đình cho riêng mình. Thực sự cám ơn các mẹ, các bố nhiều lắm.


Xin gửi tới toàn thể các mẹ, các bố của diễn đàn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và may mắn.:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: