Gởi cô VTTM _ hiện đang làm việc tại khoa tiếng Hàn , trường đại học NTT, Tp Hồ Chí Minh. ( là người đã phá nát gia đình của chị tôi )


Tôi là em gái của chị L ( người vợ hiện tại của anh M ), chắc cô cũng thừa biết tôi là ai phải không ?


Cô M à , chắc cô thắc mắc tại sao tôi lại lên tiếng đúng không ? Vì tôi đã từng nói chuyện tử tế khuyên răn cô lúc gặp mặt, cho cô 1 cơ hội quay đầu từ bỏ chuyện trái đạo lý, nhưng ko ngờ cô thề thốt trước mặt tôi nhưng sau lưng lại giở trò. Tôi đã nói rõ cho cô biết: chị tôi hiền ,có thể vì yêu chồng mà cam chịu nhẫn nhịn nhưng tôi thì không dư sự tử tế để chấp nhận những trò đốn mạt của cô đã làm khiến chị tôi phải rơi nước mắt. Những gì tôi nói ra hôm nay cho tất cả mọi người biết chuyện , điều này có thể khiến cô ê chề nhục nhã , bị thiên hạ cười chê_ thì đó chính là hậu quả tất yếu cho những việc làm của cô. Cô có trách thì trước hết hãy tự trách bản thân mình !


Đã gần 2 năm kể từ ngày chị tôi phát hiện ra mối quan hệ bất chính của cô với a M ( từ tháng 6/2015 lúc cô và a M còn làm bên mỹ phẩm LG ) , cô đã thề thốt hứa hẹn sẽ chấm dứt hoàn toàn ko liên lạc , ko gian díu với a M nữa. Chị tôi tử tế cũng vì muốn để cho cô tự nhận ra sai lầm của mình mà từ bỏ nhưng có lẽ chị đã đánh giá tư cách của cô quá cao ? Chị tôi đã quá ngây thơ tin cô , tin cả lời cam kết của chị Hai cô nhưng không ngờ cô bất chấp lời hứa và đang tâm vạch rõ kế hoạch chiếm hữu người đàn ông của người phụ nữ khác 1 cách trắng trợn.


Cô yêu cầu a M cho cô 1 danh phận, vì mục đích vô đạo đức đó mà cô đã hèn hạ bất chấp thủ đoạn để đoạt được mà không cần nghĩ đến luật nhân quả : ngày đêm hối thúc a Minh dọn ngay ra ngoài ở , nào là mang con của chị tôi sang cho cô nuôi ( vì a Minh nói rằng không nỡ sống xa đứa con duy nhất ). Cô còn vạch ra cả phương án hướng dẫn a Minh cất giấu giấy dăng ký kết hôn trong lúc chị tôi không để ý để thuê luật sư lo thủ tục đơn phương li hôn với chị tôi ... Cô cũng đã làm vợ làm mẹ mà sao lại nhẫn tâm như vậy ? Nếu chồng cũ của cô cũng đến mang con cô đi cho người phụ nữ khác nuôi , cô có sống nổi không ?


Thế rồi cũng chưa thấy a M hành động nên cô đổi sang phương án khác: cố tình lấy hình gia đình chị tôi ra để bỏ hình 2 người chụp chung vào ví của a M. Vẫn chưa thấy chị tôi phản ứng !!! Thế là cô lại tiếp tục cố tình tự tay làm cả 1 cuốn album tình tứ của 2 người và viết tay những ngôn từ yêu thương lén để vào túi xách a M khiến chị tôi đau đớn mà buông tay gia đình mình. Còn thủ đoạn nào khốn nạn hơn nữa không vậy cô Mai ??? Nếu đã chiếm được trái tim lẫn thể xác của a M rồi thì hà cớ gì dùng thủ đoạn đê tiện này ?


Chị tôi còn thừa biết a M đưa đón cô đi làm hàng ngày, thậm chí tuần nào cũng ngủ lại nhà cô từ 1 đến 2 đêm tại căn hộ số 4.05 lô B tầng 5 chung cư A S . Chị tôi có đủ tư cách để đến tận ổ của các người làm rùm beng và đưa vụ việc ra trước pháp luật xử lý, nhưng chị đã nhẫn nhịn nhắm mắt ngó lơ vì không muốn ồn ào sẽ ảnh hưởng đến đứa con gái chung của chị và a Minh. Vì vậy mong cô đừng làm những trò dơ bẩn đó nữa nếu chẳng may đứa cháu gái tội nghiệp của tôi vô tình nhìn thấy được sẽ ảnh hưởng tâm lý và nhận thức vì cháu đang trong giai đoạn hình thành nhân cách. Hơn nữa cháu rất thần tượng ba của mình!


Tại sao cứ phải là anh M ( 1 người đang có vợ con ) ? Hay là cô nghĩ rằng tình yêu không có lỗi ? Cô đã sai rồi, kể từ khi cô làm kẻ thứ 3 xen vào cuộc sống bình yên của gia đình chị thì đã có lỗi , tình yêu cần phải xây dựng trên đạo đức nữa cô à !


Cô cũng có đứa con gái giống như chị tôi, cũng mong muốn sau này con cô sẽ có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và chắc chắn 1 điều rằng không bao giờ mong muốn con gái mình sau này sẽ trở thành người thứ 3 phá nát hạnh phúc gia đình người đàn bà khác ; hoặc có người thứ 3 xen vào hạnh phúc gia đình của con mình đúng không cô Mai ? Đã làm mẹ thì nên sống sao cho con cái của mình sau này ngẩng mặt lên làm người. Đời có câu : PHÚC ĐỨC TẠI MẪU .


Tôi không hiểu cô suy nghĩ gì khi làm đơn lên công ty tố chị tôi gây rối cuộc sống và làm ảnh hưởng danh dự của cô . Thế cô cho tôi hỏi , cuộc sống vụng trộm với chồng người khác là cuộc sống hợp pháp và được pháp luật bảo vệ à ? Trong khi cô là người chen vào làm tan vỡ cuộc sống hạnh phúc của 1 gia đình khác thì cô tính sao đây ?? Và cô cũng biết đến 2 chữ “ danh dự “ à ? Hay là danh dự của 1 kẻ giật chồng trơ trẽn ?? Rằng cô cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật với lời khai của mình : “ giữa cô và a M không có chuyện trai gái mà chỉ là bạn đồng nghiệp cũ ! “ Ô hay nhỉ , có lý nào xã hội đảo điên các chuẩn mực đạo đức , đồng nghiệp là phải lên giường với nhau à ? Cô có cần tôi tung bằng chứng ra không hở cô Mai ?


Thường thì người thứ 3 luôn cảm thấy có lỗi và sống trong lén lút nhưng cô thì không. Cô còn trơ trẽn tới mức Tết vừa rồi cả gan dắt bé Ami ( con gái riêng của cô với người chồng trước ) ngang nhiên bước vào nhà ba mẹ chồng của chị tôi tại Đà Nẵng không một chút hổ thẹn với lương tâm . Cô còn dày mặt tới mức năn nỉ bố mẹ chồng chị tôi khuyên a M ly hôn mau lẹ để chung sống với cô.Cô có nóng vội quá không ? Anh chị tôi vẫn đang là vợ chồng hợp pháp mà? Cô có biết Bố chồng chị tôi nghĩ gì về cô không ??


Thứ hạnh phúc mà cô quyết tâm chiếm đoạt có bao giờ cô ngoảnh lại để nhìn xem những giọt nước mắt của chị tôi đang rơi, nhìn xem ai đang đau đớn vì những tổn thương mà cô đã gây ra ? Một hạnh phúc đánh đổi bằng cả lương tâm , đạo đức, liệu cô có thanh thản tận hưởng hay không ? Những đêm cô ôm chồng chị tôi ngủ , có khi nào cô cảm thấy ray rứt lương tâm khi người vợ đang đau khổ chờ chồng, đứa con đang khát khao chờ Ba về ?


Vợ chồng chị tôi đã chung sống với nhau 17 năm tình nghĩa, tại sao cô lại cố tình chen chân vào phá vỡ tổ ấm này để cho vợ phải xa chồng, con phải mất cha ? Hôm nay tôi viết những dòng chữ này cảnh báo cô , nếu cô còn chút lòng tự trọng và đạo đức con người thì hãy khuyên a M trở về bên gia đình và làm tròn trách nhiệm với vợ con. Đừng mãi lẩn quẩn trong mối quan hệ sai lầm mù quáng , sai trái mà xã hội lên án nữa. Cô còn trẻ, còn cả tương lai tươi sáng phía trước, sẽ có người đàn ông khác tốt hơn và là của riêng cô, sao cứ phải giành giật chồng người khác để gia đình họ tan nát, cháu tôi trở thành đứa trẻ không cha, sống trong một gia đình không trọn vẹn mà đáng ra nó phải được hưởng như những đứa trẻ khác. Cô cũng từng có 1 gia đình hạnh phúc, 1 người chồng tài giỏi nhưng vì có kẻ thứ 3 xen vào khiến tổ ấm ấy mãi mãi không còn ( theo như lời cô kể ). Tiếc là bây giờ cô lại tự đặt mình vào vị trí của người thứ 3 để làm những điều ngược lại với 1 gia đình khác. Tội lỗi nặng lắm cô Mai à !


Còn nếu như cô vẫn xúi giục hối thúc a M rời xa vợ con , trở thành người chồng bạc nghĩa , người cha vô trách nhiệm thì quả báo sẽ đến sớm muộn ngay thôi. Đây là những lời tử tế cuối cùng tôi dành cho cô đấy , vì cô không xứng đáng nhận được những lời tử tế !