Chẳng lẽ, chuyện thời âm lịch, thời ông cha chúng ta mà hiện vẫn còn ở nhà em hả các mẹ? Em thấy cú quá các mẹ ạ.


Em và lão ấy chức vụ ngang nhau, nhưng ngạch khác nhau, lão ở lực lượng an ninh, còn em thì dân sự. Lão phụ trách một địa bàn khá rộng, nhưng bù lại nhân viên của lão hơn gần 10 lần nhân viên của em. Đúng là công việc của lão vất vả, đau đầu hơn, nhưng em đâu có ngồi không? Em cũng phải duyệt, phải ký, phải quản lý rồi đối nội, đối ngoại. Vậy mà sáng em tất tả đi làm, trên đường đi làm thì qua chợ mua đồ và phải đến cơ quan trước 8h15. Lão ngủ nướng rồi ăn sáng xong đi bộ ra cơ quan, còn em phải đi tận hơn 10km. Buổi chiều, nếu lão về cùng thì lão sẽ quét qua cái nhà, chủ yếu là để lão nằm xem ti vi cho sướng, rồi lão đi tắm. Em thay đồ rồi vào bếp luôn, vừa nấu em vừa phải tiếp chuyện, phải nghe lão than thở kể lể chuyện cơ quan chuyện xã hội rồi chuyện thế giới nữa. Khi em bê mâm ra thì lão ăn, sau đó em lại đi rửa bát. Yên ổn thì em sẽ đi tắm rồi vào xem tivi, còn không thì em ơi đấm lưng cho anh, bóp đầu cho anh, đau đầu quá vvv. Mà thật vô lý, lão ấy cao gần 1,8m nặng 75kg, còn em 1,54 và nặng 46kg nhìn cũng biết ai là Voi, ai là chim sẻ, thế mà em thấy lão chẳng là phái mạnh, em chẳng là phái yếu tẹo nào. Trong lúc chăm sóc lão ấy, lão muốn thì xxx luôn ( thú thực vụ này em không ấm ức, nhưng nói ra là để cho thấy cái Chúa của lão – muốn gì được đấy). Hôm qua cũng vậy, trong lúc em bóp đầu cho lão, lão lim dim ngủ, em cú quá giật tóc mấy cái, lão bừng tỉnh nhìn em một lúc rồi bảo: không nhiệt tình gì cả, tâm trí để đâu hết cả rồi? Em bực mình quá các mẹ ạ, mà không biết phải cải thiện thế nào đây? Chẳng lẽ suốt đời sẽ là thế này, mà tình hình là công việc của lão sẽ ngày càng nhiều hơn chứ chẳng giảm đi mà em thì có thể cũng chẳng dừng lại ở cương vị này. Các mẹ có cao kiến gì chỉ cho em với, chứ chiều nào em cũng cơm nước thế này chẳng biết giao lưu, giao thớt gì hết, vì lão chỉ thích ăn cơm nhà, vợ nấu thôi chứ chẳng thích ăn nhậu hàng quán ( điều này tưởng sướng mà đâm mệt mình) để em thi thoảng được xả hơi. Ơn nhờ các mẹ tư vấn