Hôm nay tự nhiên thấy chạnh lòng kinh khủng, đứa bạn vừa sinh em bé xong, thấy nó hạnh phúc tự nhiên nhìn lại mình thấy buồn và chạnh lòng kinh khủng.Hic, Mình cũng cưới nhau gần 1 năm rồi sao mãi vẫn chưa thấy gì, Tự nhiên thấy lo sơ, Lúc trước thì ko sao nhưng giờ mới thật sự thấy buồn và suy nghỉ nhiều, mà mình cũng đâu có linh tinh, lang tang cơ chứ~.


Con cái là lộc trời cho, Trời kêu ai nấy dạ, đôi lúc mình đã nghỉ như vậy đó...Nhưng vẫn có 1 chút gì đó thoáng buồn và lo lắng, mình định âm thầm đi kiểm tra xem có vấn đề gì sinh ko? Đợt trước có đi khám phụ khoa đâu thấy người ta nói gì, chỉ thất nói trong mình có lượng...gì đó nhiều nên tỷ lệ sinh con gái cao.Hic


Các mẹ ơi, em thấy buồn và lo lắng quá, nhìn thấy mấy đứa trẻ e cũng thèm lắm rồi, Thèm đc làm mẹ, thèm có 1 gd đúng nghĩa.


Các mẹ ơi muốn đi kiểm tra vô sinh thì kiểm tra như thế nào hả các mẹ, e chưa bik phải đi chổ nào nữa?:((