THẾ LÀ MÌNH ĐI CÁCH LY (1 )

hình ảnh hình ảnh hình ảnh

    Nghe TV - Đài báo nói về dich bệnh Covid 19 ở mãi Vũ Hán xa xôi ... cứ nghĩ chắc không ảnh hưởng gì đâu ! lai cũng giống như H5N1... thôi mà , rồi cũng qua thôi . Mà không ngờ sức ảnh hưởng của nó đến hôm nay thât kinh khủng không chỉ về tầm quốc gia - quốc tế mà nó len lỏi vào cuôc sống của mỗi gia đình... đảo lộn thói quen hàng ngày...

Mà đến môt ngày nào đó ... mình trở thành nan nhân gián tiếp của nó .... "THẾ LÀ CHI ƠI ... RỤNG BÔNG HOA GẠO..." Đang phiêu viết Face thì nhà hàng xóm hát Karaoke.... đúng cái bài hat đầy tâm trạng....

Ngày 18.03. 2020 là ngày đáng nhớ nhất đời minh !!!

Trước khi đi đi công tác giữa tháng 3.2020, mình đã cẩn thân kiểm tra các thông tin về trường hơp nào, đi nước nào thì bị cách ly, đăc biêt tránh đi đến những nước có bênh dich COVID 19 đang bùng phát mạnh ở châu Á như Hàn Quốc, Nhât bản, châu Âu ... , đăc biêt là nước "ăn em" láng giềng như TQ thì dịch đã lan rộng và để lai hâu quả khủng khiếp. ... Tóm lại lúc đó Hải phòng hay cả nước chưa có lệnh cấm và cách ly băt buộc đối tất cả công dân đi nước ngoài trở về ... ngoai trừ vùng dịch... Thế là mình lên đường ...

Hôm đi cũng cẩn thận ngó trước- ngó sau, đi lúc 2 h sáng ... và chuyến về nhà cũng 1h sáng ... kiểu " Người ra đi âm thầm.." ấy . Mà suốt chuyến đi mình cũng cân thân lắm , ra xit , vào xit (khuẩn)... chỉ trừ những lúc ABC... khẩu trang cầm đi hẳn 20 cái ... mỗi ngày thay môt cái .... thế mà .....

Nghĩ lại thấy cũng hoang quá.... trong khi bao nhiêu nước, nhiều người ko có khẩu trang mà đeo... thì mình xài hăn 20 chiếc....

Đen một cái hôm về lúc 1h sáng, mình tắm và bị cảm lạnh ,viêm họng, nhưng ko sốt... mặc dù ý thức tự cách ly tại nhà 14 ngày ....nhưng khổ một nỗi ho quá. Ai bị viêm họng hạt thì biết... ho từng cơn thắt họng.... Đêm yên tĩnh mà ho như thế ... rồi đến tai tổ dân phố... rồi CA phường đến hỏi... đi những đâu và kiểm tra hộ chiếu...Xong...