Có những cuộc đời phụ nữ quanh ta:


- Có nhiều các ông chồng ngoại tình nhiều lần bị vợ phát hiện nhiều lần nhưng vẫn tha thứ, dù sống như cái bóng không hồn. Câu hỏi nguyên nhân vì sao?


- Có nhiều ông chồng không ngoại tình, hai vợ chồng cùng làm cơ quan, lương gần như nhau, nhưng ở nhà gia trưởng, không giúp đỡ chia sẻ việc nhà, việc chăm sóc con cái nhà cửa vợ làm, nói vui là vợ có giờ hành chính nhà nước 8 tiếng (hoặc làm tư nhân 8 tiếng), tối về sẽ là giờ làm việc hành chính ở nhà, tổng cộng giờ làm là gần 14 tiếng (tôi không nói để cổ súy cho phụ nữ lười nhác).


- Khi gia đình không êm ấm, thường phụ nữ loay hoay tự trách mình, hay mình chưa đủ khéo, chưa đủ siêng, chưa đủ …. và tiếp tục cặm cụi cố gắng, thật khổ. Thậm chí ông bà nội can thiệp thì lúc đầu như công bằng nói 2 vợ chồng, nhưng nói vòng đi vòng lại, cái đích cuối cùng vẫn là để trách hoặc để sửa con dâu.


- ….Rất nhiều nữa, tất nhiên cũng có những người phụ nữ có gia đình nhưng không trân trọng và xây dựng, tuy nhiên tôi không muốn các bạn lấy đó là lý do để câu chuyện này rơi như hạt muối bỏ biển.



Tôi chân thành không muốn câu chuyện thành hạt muối bỏ biển, chúng ta, những người phụ nữ hãy đoàn kết lại, suy nghĩ và cùng đưa ra ý kiến ở diễn đàn này để dần dần thay đổi, dù một chút, một chút một thôi. Đừng suy nghĩ theo kiểu, biết rồi, khổ lắm nói mãi.



Vậy, đâu là con đường để chúng ta thay đổi. Hãy đi tìm con đường đó nào, bắt đầu từ chính bạn, một người chưa làm được thì nhiều người cùng làm được, có thể chúng ta chưa thành công, nhưng thế hệ sau này sẽ thành công.


Bạn hãy cho ý kiến đi, cố nói dễ hiểu nhé.