1. Chồng tôi ít chơi bời rượu chè.


2. Chồng tôi biết quan tâm đến gia đình vợ.


3. Chồng tôi đi làm xong là về nhà luôn.


4. Chồng tôi không thích đưa vợ đi du lịch, đi xem phim, đi uống cafe chỉ ở nhà.


5. Chồng tôi tiết kiệm đến mức trời mưa thì k dám đi giầy vì sợ hỏng giầy.


6. Chồng tôi đi làm được bao nhiêu tiền thì đưa hết cho vợ và mẹ.


7. Chồng tôi được bao bọc quá nhiều, không phải là người đàn ông độc lập.


8. Chồng tôi là người đàn ông lịch sự, điển trai, hài hước với các cô gái


9. Chồng tôi gia trưởng, bình thường cơm dẻo canh ngọt thì rất quan tâm đến vợ nhưng đến lúc cãi nhau thì sẵn sàng im lặng, để mặc vợ muốn ra sao thì ra. Nếu có nói gì thì sẵn sàng văng hết các thứ vào vợ.



Đỉnh điểm là khi chồng mua điện thoại mới, chồng có nói với vợ là những cái gì liên quan đến cài đặt thì vợ đừng thay đổi. HÔm chồng kêu là có cuộc gọi nhỡ đến nhưng xem một lúc thì nó mất đi đâu mất. Vợ thấy vậy cài đặt lại cho chồng (vì vợ biết nó ở chỗ nào). Thế là chồng cau có mặt mày bảo: đã bảo em k chỉnh gì cơ mà. Vợ bực, làm cái quái gì mà chồng coi cái điện thoại to tát vậy, có nói to một câu: Làm cái gì mà anh phải tỏ thái độ vậy. Có cái điện thoại chứ có gì to tát đâu, em đã làm hỏng của anh cái gì chưa?



Hôm sau, chồng bảo là dù gì vợ cũng k được to tiếng với chồng (đấy là chỉ nói to hơn bình thường, kiểu giọng cáu ý) còn vợ thì bảo là chồng cũng xem lại chồng đi, quý cái điện thoại hơn người. Đây k phải là lần đầu tiên, vợ ốm thì chồng đi làm về còn lau xe xong mới lên nhà xem vợ thế nào cơ.



Nói qua nói lại chồng bắt đầu văng đủ thứ, nói là ờ vợ chồng chả ra gì thì mỗi đứa ngồi riêng một góc ra, đứa nào cũng thối như s.... ...


Vợ tức quá bỏ đi luôn.



Đây k phải lần đầu tiên chồng văng ra với vợ như thế. Cũng k ai nghĩ là chồng là người như thế.



Vợ tự nhiên thấy chán chồng kinh khủng. Muốn vợ phải tôn trọng chồng, luôn nghe lời chồng, dịu dàng với chồng nhưng chồng lại không đủ bản lĩnh để cho vợ tôn trọng.



Vợ biết nếu hôm qua vợ không kiềm chế mọi việc còn lanh tanh bành hơn.


Vợ đi ngoài đường một lúc rồi về nhà (vì lúc cãi nhau hai vợ chồng k ở nhà), vợ bảo vợ k ăn cơm. Chồng bảo sao k ăn.


Vợ: Ăn những thứ anh nói đủ no rồi.


Nhưng dốt cục thì vợ vẫn phải ăn vì sợ mẹ chồng biết.



Vợ tự nhiên thấy chán chồng.



Cuộc sống của vợ vốn đã nhiều điều phải lo toan mệt mỏi. Vợ sợ rằng nếu chồng cứ có cái tính cáu lên cái gì cũng văng ra thì có ngày vợ tức lên thì mọi thứ tan tành hết.



Các chị cao thủ có nhiều kinh nghiệm cho em cách nào để chồng thôi ngay cái kiểu đấy đi. Không thì em k thể chịu được. Em cực kỳ ghét kiểu đàn ông như thế.