Mình viết bài này để tham khảo ý kiến của các Bác đã lập gia đình vì các bác là người chắc hẳn đã có kinh nghiệm và trải qua rồi!


Hiện tại mình 27t công việc tạm ổn hiện sống ở đất SG, đang quen 1 cô gái 23t gần nhà ở quê, hiện mới ra trường hiện cô ấy chưa xin được việc vì ngành của cô ấy học cũng rất khó xin việc được ở SG. Vì cũng quen được 2 năm rồi nên gia đình cô bé ấy rất ủng hộ mình và con mình như con trong nhà. Mình cũng xác định là yêu 1-2 năm nữa chờ cô ấy có công việc ổn ổn thì mới cưới, chứ bây h mà lấy nhau về thì vất vả quá vì công việc chưa ổn và rồi con cái nữa vì vợ chồng lấy nhau về kinh tế không vũng là dễ nãy sinh nhiều vẫn đề lắm. Trong khi chờ thêm 2 năm nữa thì không có gì đảm bảo cho mình cả; còn bây giờ mà chia tay để tìm đường đi khác thì không đành!


Tương lai của mình nên phải suy nghĩ kĩ nhiều vấn đề!


Bác nào có kinh nghiệm hoặc trải qua gia đoạn này cho mình xin lời khuyên với ạ!


Cảm ơn các Bác