Em và vợ mới kết hôn được 1 tháng nhưng lục đục bắt đầu từ đây chuyện là e và cô ấy cùng quê đi học đại học cùng trường trọ cùng xóm trọ nên nảy sinh tình cảm e hơn vợ 1 tuổi lúc đó e ít tuổi mải chơi game và ko hiểu tâm lý phụ nữ lắm nên để vợ buồn lòng chia tay đi chia tay lại toàn cô ấy chủ động chia tay rồi đòi quay lại ra trường e sang nhật du học vợ ở lại làm Việt Nam qua bên đó 1 thời gian vợ đòi quay lại rồi lại chia tay trong suốt 3 năm ở nhật mặc dù có nhiều bạn gái chủ động nhưng e không rung động vs ai 1 lòng vẫn hướng về vợ còn vợ e cũng có nhiều người tán tỉnh để rồi cô ấy phải lòng sếp (vợ em làm kế toán) sếp cô ấy đã có vợ và ly thân trong thời gian này ngoài vợ e ra còn đi lại với 1 cô gái khác nữa 


Sếp cô ấy hiểu phụ nữ nên chẳng khó để vợ e chết mê mệt và đã trao đi cái ngàn vàng mà e luôn giữ gìn để đến tân hôn suốt thời gian trước.sếp cũng cuốn cưới cô ấy làm vợ thì phải em biết tc vợ e dành cho sếp là chân thành và trước nay chưa có người đàn ông nào làm cô ấy có cảm giác như vậy.tìn yêu của họ chóng vánh vài tháng mà đã hủy hoại mọi công e vun đắp trong vài năm.chắc tại nhà vợ e ko đồng ý cho cưới người như vậy và phát hiện có người khác nữa xen vào nên đã từ bỏ hay do sếp đá e ko rõ cũng ko muốn biết nữa. mọi chuyện cũng ko đi quá xa nếu cô ấy không bắt cá hai tay đòi quay lại với em nhưng vẫn đi nhà nghỉ với sếp nhà e dạm ngõ hai nhà đi lại từ tháng hai nhưng trước khi cưới là tháng 6 hai người vãn qua lại đi nhà nghỉ với nhau sau e điều tra được có chứng cớ.cả khi e đã về được vài hôm cũng vẫn qua lại gần đến ngày cưới e bay về vợ ra đón tối đó là lần đầu e gần vợ đã biết vợ mất rồi vì quá kinh nghiệm và từng trải trong khi e thì chả biết gì lúc này e vẫn muốn tự cô ấy nói hết tất cả cho e nhưng ko vãn giả vờ như lần đầu và ko có chuyện gì xảy ra. Trước ngày cưới 1 hôm e nhận đc tin nhắn người lạ nói vk e cặp với sếp đã có vk và bị vk sếp gọi cho thôi việc lúc đó e vãn ko tin người con gái e nhất mực yêu thương là như vậy nên còn chụp lại ảnh tin nhắn và gửi chêu vợ.nhưng càng ngày càng có những tin nhắn lạ đến nói vợ này kia.có cả bằng chứng nên e bắt đầu sốc.sau khi cưới 1 tuần và hỏi vk ngọt nhạt cuối cùng cô ấy cũng kể nhưng chỉ kể vắn tắt người cùng cty mỗi câu như mũi dao đâm vào tim e.nào là ko cần nói cũng hiểu nào là hàng sáng đón đi ăn sáng... Nhưng hỏi tgian thì chỉ bảo sau khi chia tay e và ko nói nữa lúc đó e đau lắm nhưng cũng là lỗi tại e đi xa ko quan tâm được để người yêu ngã vào vòng tay người khác.và cũng không đánh giá nhân cách con người qua cái màng sinh học đó.nên e tha thứ.rồi bọn e có thời gian sau cưới tạm gọi là hạnh phúc.hết 1 tháng e qua nhật biết được thêm tin vợ yêu sếp đã ly thân vợ và vẫn đi lại với nhau đến trước lúc e về nước.lúc này e mới bắt vk nói ra hết cô ấy thú nhận.còn nói trước lúc e về là vì còn iu a ấy.sau lúc e về thì chỉ yêu mình e sau này cũng vậy cũng đã thề thốt đủ kiểu.e thấy sao kể lại mọi chuyện mặt vợ vẫn tỉnh bơ 1 giọt nước mắt cũng không rơi biết chuyện này e sốc lắm chỉ biết ngồi hút thuốc lá nhấm nháp nỗi buồn vẫn chỉ là cái kiểu động viên là quá khứ rồi a đừng nhắc tới nữa mà ko thấy chút ăn năn trên khuân mặt.lần trước e tha thứ được nhưng biết chuyện vừa rồi hai gia đình đã có lời dạm ngõ đi lại lên lịch cưới xin mà còn đi lại với nhau đó là cảm giác bị cắm sừng e đau đớn lắm quá sức chịu đựng của e.cô ấy vẫn chủ động làm lành và xin tha thứ nhưng thái độ không thành khẩn và cô ấy có bầu e ko nhắc lại chuyện cũ cố an ủi động viên nhưng mặt thì ko thể vui vẻ lại được e quá sốc quá đau lòng vk còn tránh e cứ như thế làm khổ nhau đến bh ko đúng làm chồng làm cha biết con gái trầm cảm sẽ ntn ko chả nhẽ mọi chuyện ra ntn đến quyền được buồn e cũng ko có ư vì ko muốn con sinh ra u buồn nên e nuốt đắng để yên chiều vợ nhưng sống với người không biết quan tâm chia sẻ và còn từng phản bội liệu thời gian có thể thay đổi.chưa bao giờ e nghĩ người con gái e iu lại như vậy.e vẫn iu vợ cố gắng tha thứ mong cô ấy thay đổi.nhưng ko biết mọi chuyện sẽ thế nào bảo tha thứ mà lòng e nặng quá không như lần trước tha thứ chuyện cái màng sinh học đó.nếu vợ chủ động tin tưởng và nói thành thật trước với e và thành tâm hối cải chứ ko phải để e tự đi tìm hiểu thì lại khác rồi.bh mong các mẹ cho e lời khuyên phải làm thế nào để tha thứ đây và làm sao cho đúng.