Tất cả mọi cố gắng của tôi đều trở nên vô nghĩa!!!!!!


Tốt nghiệp ĐH sư phạm, tôi có một công việc ổn định dù không làm đúng nghề giáo viên như tôi được đào tạo tuy nhiên tôi cũng làm việc trong môi trường giáo dục tại một trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn. Công việc ổn định và sống trong môi trường này tôi cũng thấy mình có trách nhiệm với xã hội. Đến tuổi này tôi chỉ mới có những rung động đầu đời đối với người khác giới chứ chưa thể gọi là tình yêu hay là một mối tình (giờ nghĩ lại sao mình ngoan thế).


Rồi tôi gặp anh qua sự giới thiệu của một chị bạn, anh là 1 sĩ quan. Chúng tôi làm quen và nói chuyện khá hợp gu. Sau đó anh xin số đt nhà tôi (ngày ấy ĐTDĐ chưa phát triển) và thường xuyên liên lạc với tôi. Chúng tôi trao đổi với nhau nhiều vấn đề trong cuộc sống. Anh khá tâm lý và am hiểu các vấn đề về xã hội. Sau đó anh ngỏ lời yêu tôi và chúng tôi yêu nhau hơn một năm thì kết hôn, anh là mối tình đầu của tôi. Khi đến với tôi anh hoàn toàn không có bất cứ một thứ gì ngoài đồng lương của một công chức nhà nước. Bản thân gia đình anh cũng khó khăn, anh em đông nên việc nhờ vả cha mẹ là không hề dễ một chút nào. Nhưng tất cả điều đó với tôi không quan trọng bằng tình yêu anh dành cho tôi, chúng tôi có công việc ổn định mặc dù đồng lương chưa phải là cao. Chúng tôi ngập tràn trong hạnh phúc vì được gia đình hai bên ủng hộ. Tôi luôn nghĩ chỉ cần hai chúng tôi yêu nhau chân thành thì việc gây dựng tương lai cho gia đình và con cái đều có thể làm được.