Chào các bạn, tôi năm nay 33 tuổi, đang sống ly thân và chuẩn bị ly hôn do vợ ngoại tình. Tôi sẽ nói các cảm giác của mình và hành động của tôi mong các bạn chia sẻ. Tôi đã sống ly thân được hơn 6 tháng rồi. Tôi sẽ kể từ khi phát hiện vợ ngoại tình cho đến bây giờ...


Cuối năm âm lịch 2009, nhận thấy vợ hay nói chuyện điện thoại và chat với một đồng nghiệp TQ, tấc nhiên bằng tiếng TQ nên tôi không hiểu nhưng vẫn tin tưởng vợ mình. Cuối năm về quê bằng xe máy đèo vợ và con trai, đi nhầm đường trong HN và phóng nhanh, vợ cằn nhằn là không muốn chết tai nạn giao thông, càu nhàu suốt cả đoạn đường về quê...


Tết, nhân lúc vợ nói chuyện dưới nhà, kiểm tra dt của vợ thấy có rất nhiều tin nhắn và những ghi chú bằng tiếng TQ, có hiểu được vài chữ như nhớ, yêu...Tôi chụp lại các tin nhắn đó để nhờ dịch.


Đầu tháng 3/2010, nhờ dịch tin nhắn và phát hiện vợ có tình cảm với 1 đồng nghiệp TQ kể về nỗi nhớ nhung và tâm trạng đau khổ của vợ khi thằng đó về TQ ăn tết. Tôi rất bất ngờ và đau khổ, tức tối. Cuối tuần vợ xuống dưới HP làm, mình nhắn tin xuống đấy gặp nó có hạnh phúc hơn khi ở nhà với bố con tôi không? Vợ nhắn lại "thằng điên", tức quá mình cũng nhắn lại "con điên".


Sau đó mình nói chuyện với hai bên gia đình xin giải tán. Vợ bỏ đi 10 ngày không biết đi đâu.


Tôi cũng chỉ biết vợ có tình cảm với thằng đó chứ không biết đã ăn nằm chưa? Trong khi đã ở cùng phòng trong KS cả tuần lễ mà không xảy ra chuyện xxx??? Trong lá thư viết cho 1 thằng bạn thân TQ khác, vợ tâm sự là yêu thằng đó nhưng sẽ không mang lại kết quả gì, thằng đó sẽ không bỏ vợ con để đến với vợ tôi. Và vợ tôi nói sẽ chia tay với nó mặc dù vẫn còn yêu.


Thôi viết đến đây thôi, tôi phải đi ngủ rồi để sáng mai dậy sớm đưa con trai đi học, mai tôi sẽ tâm sự tiếp. Good night!:Smiling: