Loài người hay có sai lầm là đặt nặng chuyện "hi sinh" của mình và mong đối phương cũng nhìn thấy điều đó, nhưng thật ra đối phương cũng y như vậy. Mọi người đều đang tập trung vào sự "hi sinh" của bản thân mình mà không mấy khi nhìn vào và nghĩ những gì người khác làm cho mình lý do là vì sao. Thậm chí khi bạn đang nghĩ bạn hi sinh vì họ thì họ còn không hiểu sao bạn phải làm vậy nữa kìa . Trong mắt họ bạn tự làm khó bản thân chứ không nghĩ bạn đang vì họ. Nên việc mình làm vì đối phương tốt nhất nên là tự nguyện và vui vẻ chứ đừng ép bản thân rồi mong đối phương sẽ nhìn thấy những vất vả đó rồi sẽ cảm động, đánh giá cao những việc bạn làm để khi không nhận được điều đó thì oán trách.

Hôn nhân phải là do cả hai cùng xây dựng. Nói chuyện để hiểu nhau cần gì, và nên làm gì là tốt nhất cho gia đình... Đừng 1 mình gánh vác rồi quá sức mình lại nóng nảy đạp đổ hết đi.