Là đàn ông 35 tuổi, không tiền , không sự nghiệp, lương tầm 15 triệu. Vẫn để vợ con đi ở thuê, thương con trai lắm nhưng ba không tìm được 1 hướng đi nào sáng hơn để có nhà cho con trong 2 năm tới, chưa bao giờ khao khát có 1 căn hộ nho nhỏ cho vợ con ở như bây giờ, cảm giác giận mình hèn kém, thu nhập thấp đã cố gắng tiết kiệm nhưng chỉ cần có chuyện là số tiền đó bốc hơi.


Chuyện vợ chồng: ba đã rất chiều mẹ nhưng sao ba cứ động vào mẹ thì mẹ lại cứ từ chối ba, ba đã nói chuyện với mẹ rất nhiều mà, ba không cần nhiều chỉ cần 2 lần 1 tuần thôi, ngoài giờ đi làm ba luôn san sẻ việc nhà và chăm sóc con trai mà, tối qua lại vậy, ba mệt mỏi quá, từ giờ ba sẽ không chạm vào mẹ nữa, ba sẽ để mọi chuyện trôi theo tự nhiên nhưng ba không có ý định ra ngoài hay có người khác nhé, vì dù thế nào đi nữa mẹ và con trai là người ba yêu thương nhất, ba chấp nhận thiệt thòi cho mình vậy, chỉ mong một lúc nào đó mẹ sẽ nhận ra tình dục quan trọng như thế nào.