Các mẹ, các bố thân mến. E đã từng có những nỗi buồn khó tâm sự. Có những niềm vui bất chợt mà không biết chia sẻ bằng cách nào. Như mọi người hay làm là hét lên là thể hiện nhưng... e lại là con người sống nội tâm. Tâm hồn mà, ai cũng sẽ có lúc tâm hồn trong sáng, nhưng cũng không tránh được những lúc vẩn đục. Lang thang vào mục tâm sự gia đình, e có nhiều điều muốn tâm sự vì e cũng đã có gia đình và có baby. tuy là cuộc sống gia đình e chưa có gì căng thẳng nhưng e lại chú ý và hay đọc nưhũng tâm sự của các mẹ trên diễn đần nên e muốn lập topic để các mẹ cùng vào chia sẻ tâm sự cho chúng mình có kinh nghiệm hơn để "giữ lửa hạnh phúc".


Nói đến gia đình, với người phụ nữ thành đạt hay với 1 bà nội trợ thì gia đình đều rất quan trọng. Gia đình thì rộng lắm, gồm ông bà, bố mẹ, con cháu nhưng sự ảnh hửong lớn nhất đó chính là người vợ, ngừoi chồng, mẹ chồng là có nhiều bức xúc nhất và nói mãi ko hết:Silly:


Trong gia đình thì người chồng là quan trọng nhất


Nếu chỉ có 2 vợ chồng sống với nhau thì chuyện cãi vã và dẫn đến chia tay thì không có ràng buộc và trở nên đơn giản hơn với gia đình đã có baby. Từ khi có con, người đàn ông trở nên có trách nhiệm hơn, ít nhất là họ biết lo cho người khác hơn. Tuy vậy, e thấy cũng có nhiều mẹ rơi vào hoàn cảnh khó khăn cả về vật chất và tinh thần. Có mẹ vừa sinh con đã chứng kiến cảnh chồng đi với gái. Có mẹ có 2 bé trai nhưng chồng vẫn đi với gái. Do vậy, Không thể đổ lỗi là do không có con trai nên chồng mới đi bồ bịch được, tất cả đều là do bản tính. Rất nhiều các mẹ khóc vì biết chồng đi cặp bồ, thấy ân hận và đau khổ thắc mắc "vì sao mình yêu chồng mình như thế nhưng chồng mình lại đi cặp bồ?" rồi "vì sao khi ở nhà, chồng vẫn yêu mình, vẫn thể hiện là chung thủy vậy sao chồng lại lăng nhăng?" Rồi "mình đã tốt như thế cơ mà mình đã làm gì sai??" Chính người chồng khiến người vợ trở nên đau khổ nhất.


Rồi với 1 số mẹ sống cảnh mẹ chồng nàng dâu thì nhiệm vụ của chồng lại càng trở nên quan trọng. chồng chính là ngừoi ở giữa gắn kết mối quan hệ đó. CHồng cũng chính là người khiến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu có tiến triển tốt lên hay là xấu đi. Chỉ cần người chồng biết cách đứng về cái đúng, lên tiếng bảo vệ vợ khi thấy mẹ mình sai hoặc khi vợ sai, tâm sự với mẹ và cả với vợ khi thấy vợ bị áp lực trong môi trường mẹ chồng nàng dâu và trở nên nhậy cảm. Có như thế mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu mới bớt căng thẳng.


Hãy thương những đứa con


Trong cuộc sống gia đình (e chỉ nói đến những gia đình đã có em bé ạ:D) khi 2 vợ chồng lớn tiếng cãi nhau, chửi nhau hay thậm chí là đánh nhau thì người con là khổ nhất. Sau mỗi trận cãi vã như vạytâm lý các con đã khổ rồi có khi mẹ vì đau buồn quá ko thèm quan tâm đến con, hoặc có quan tâm nhưng ko dành hết tình yêu cho con vì đầu óc mẹ lúc đó còn đang nghĩ đến chuyện xảy ra giữa mẹ và bố.


Vậy, mong rằng các mẹ hãy lưu ý nếu mình có cãi vã với chồng thì mình đừng "hành" con nhé.


Các bố mẹ ai có chuyện buồn hay vui gì thì vào đây cùng giao lưu và tâm sự nhé.